Tưởng là hôm nay Lê Công Vinh sẽ ký hợp đồng với Hà Nội T&T để hoàn tất câu chuyện cảm động về “tình yêu với bầu Hiển” thì tối qua, nhiều thông tin xác nhận anh sẽ sang đội bóng mới của bầu Kiên với giá gấp đôi số tiền sẽ nhận của bầu Hiển.
Bầu Kiên phê phán nặng nề cách tiêu tiền của các ông bầu khác vì “bất công với mặt bằng chung của xã hội” nhưng khi cần thiết ông bầu này cũng sẵn sàng thiết lập kỷ lục chuyển nhượng Việt Nam để có Công Vinh. Cả Công Vinh lẫn bầu Kiên, đều trước sau bất nhất.
Nói thì nói vậy nhưng cũng khó mà phê phán bởi đấy đều là những quyết định mang tính cá nhân. Có trách thì trách bóng đá Việt Nam đã mất kiểm soát từ lâu khiến cho mọi giá trị đều ảo. Mấy hôm trước, chính các ông bầu - doanh nhân nổi tiếng cũng phải bất lực mà đề nghị VFF nên giúp họ kiểm soát giá chuyển nhượng. Rất tiếc, mọi thứ vẫn chỉ là sự im lặng.
HAI SÀI GÒN
Các tin, bài viết khác
-
Sài Gòn FC - HA.GL (19g15 ngày 17-1): Tâm điểm từ đội khách
-
CLB Đà Nẵng – CLB TPHCM (17 giờ, ngày 17-1): Thuốc thử liều cao HLV Lê Huỳnh Đức!
-
Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh: Bài test đầu tiên của đội khách
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân
-
Văn Vũ lập siêu phẩm, B.Bình Dương giành 3 điểm đầu tiên
-
Tân binh Topenland Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân Vinh
-
Kiatisak không có Tuấn Anh ở trận ra quân LS V-League 2021
-
SLNA - Bình Định: ‘Ẩn số’ từ tân binh
-
B.Bình Dương - Thanh Hóa: Cuộc đấu trí từ khu kỹ thuật
-
Viettel - CLB Hải Phòng: Nhà vô địch ‘xuất hành’