Ansu Fati: Có những lời đề nghị khác, nhưng tôi muốn ở lại và thành công tại Barcelona

Ansu Fati đã nói rõ rằng có thể nhận được lời đề nghị từ các đội bóng khác, nhưng ưu tiên của anh ấy là đàm phán gia hạn hợp đồng với Barcelona.
Ronaldo ăn mừng bàn thắng
Ronaldo ăn mừng bàn thắng

Hôm thứ Tư, Barcelona thông báo rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Fati đến năm 2027, kèm theo điều khoản giải phóng trị giá một tỷ euro.

Fati nói: "Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã nói với người đại diện Jorge Mendes rằng lựa chọn đầu tiên của tôi là ở lại".

"Có thể tôi đã nhận được những lời đề nghị, nhưng tôi luôn thấy rõ mình muốn ở lại và thành công ở đây. Tôi rất bình tĩnh. Mọi người truyền sự yên tĩnh đó cho tôi. Tôi cảm thấy rất được yêu mến và đó là điều tôi trân trọng nhất".

Ansu Fati: Có những lời đề nghị khác, nhưng tôi muốn ở lại và thành công tại Barcelona ảnh 1
Fati cũng cho biết rằng anh đã bình phục hoàn toàn sau chấn thương đầu gối, đó là điều mà anh không nghĩ đến nữa, vì hiện không cảm thấy khó chịu.

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình sẽ chơi bóng lại. Một vài năm trước, không may, một cái gì đó tương tự cũng đã xảy ra. Tôi biết rằng sớm hay muộn tôi sẽ trở lại chơi bóng.

"Chấn thương đầu gối là thứ mà tôi đã quên. Tôi rất bình tĩnh và hạnh phúc vì tôi không có cảm giác khó chịu nào".

Thần đồng 18 tuổi nhấn mạnh rằng anh không cảm thấy áp lực sau khi được Lionel Messi trao chiếc áo đấu số 10.

"Nó có thể đã được đeo bởi một cầu thủ khác, nhưng may mắn thay, đó là lượt của tôi".

"Tôi biết ơn các đội trưởng đã đề nghị điều đó cho tôi. Tôi đang ở Barcelona và các bạn phải chuẩn bị.

"Thành công lhông phải đi kèm áp lực, đó là động lực. Không ai sánh được với những gì Leo Messi đã làm được. Tôi phải đi theo con đường của riêng mình. Tôi không nhìn vào con số, chỉ dựa vào những gì tôi có thể đóng góp.

"Liệu tôi đã nói chuyện với Messi chưa? Câu hỏi tiếp theo".

Tin cùng chuyên mục