Andy Murray sẽ trải qua cảm giác hoàn toàn tươi mới khi anh thi đấu ở giải Australian Open diễn ra vào đầu năm sau. Đối với Murray, tay vợt từng nhiều lần trong quá khứ bị các chuyên gia quần vợt nhận định là “không thể trưởng thành”, áp lực buộc phải thắng ở các kỳ giải Grand Slam đình đám sẽ không còn nữa, sau khi anh lần lượt giành tấm HCV Olympic cao quý và danh hiệu US Open danh giá trong mùa giải 2012 rất thành công. Khi không còn cảm thấy áp lực với bản thân, cảm giác đối với Murray hẳn sẽ rất thư thái và thoải mái hơn rất nhiều. Do đó, anh sẽ trở nên… “thanh thoát” trên sân đấu!
![]() |
Andy Murray đang tỏ ra rất thư thái trên sân đấu. |
Tay vợt hạng 3 thế giới người Scotland này đang hiện diện ở Abu Dhabi (UAE) để tham gia một giải đấu giao hữu - biểu diễn, giải đấu mà giá trị phần thưởng dành cho người thắng cuộc lên đến 250 ngàn USD. Đây được xem như là một giải làm nóng để chuẩn bị cho Australian Open 2013 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 27-1-2013.
Murray phát biểu: “Trong khoảng thời gian 3, 4 hoặc 5 năm trở lại đây, áp lực đáng kể luôn đè nặng lên tâm trí của tôi. Nhưng giờ đây, tôi đã cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn và hoàn toàn khuây khỏa sau khi đăng quang ở US Open 2012. Vì thế, tôi nghĩ rằng từ phương diện của tôi, tôi hy vọng áp lực đã hoàn toàn tan biến và kể từ giờ trở đi, tôi có thể thi đấu với một chút thư thái hơn - và tôi cũng hy vọng có thể tái lập lại thành công ở Grand Slam!”.
Để Murray có thể đạt được thành công như ngày hôm nay, để anh có thể cởi bỏ hoàn toàn áp lực thì công lao của “đại sư phụ” Ivan Lendl rất to lớn. Murray đã thuê ông Lendl làm HLV vào ngày cuối cùng của năm 2011 và kể từ đó, Lendl đã gắn liền với sự tiến bộ vượt bậc của Murray.
Murray tán dương vị “sư phụ” của mình: “Ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều từ những việc rất nhỏ, như kỹ thuật, tinh thần, tâm lý và cả những việc nhỏ khác như thể lực, chiến thuật. Rất nhiều sự việc tưởng chừng rất nhỏ như vậy đã mang lại thêm ưu thế 5% đến 10% cho khả năng thi đấu của tôi, và đó là những gì mà tôi từng tìm kiếm trong quá khứ để vượt qua rào cản cuối cùng, và giành lấy danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp!”.
Hiện tại, dù đặt mục tiêu giành ngôi vô địch ở Australian Open, nhưng Murray vẫn muốn thắng Grand Slam trên mặt sân cỏ ở quê nhà - đó là đăng quang ở Wimbledon. Anh cũng rất muốn trở thành tay vợt số 1 thế giới, ngai vị anh chưa bao giờ đạt được so với 3 đại diện còn lại của tốp “tứ đại gia” là Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal.
Tuy nhiên, Murray không có ý định tham gia nhiều giải đấu để phục vụ cho mục tiêu chiếm ngôi số 1 thế giới: “Mỗi năm, khi Wimbledon diễn ra, tôi đều muốn giành chiến thắng và chơi tốt đến chết đi được. Đây là một giải đấu đầy khó khăn và có rất nhiều áp lực. Trong khi đó, ngôi số 1 thế giới là thứ mà bất kỳ tay vợt nào cũng đều muốn có. Tôi có thể cải thiện thứ hạng của mình đơn giản như cách tôi đã thi đấu trong mùa giải năm nay”.
| |
TIỂU SIÊU
*****
Mẹ Murray cũng tán dương HLV Lendl
Không chỉ có mỗi mình Andy Murray hết lời ngợi khen HLV Ivan Lendl trên nhiều tờ báo và các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng như AP, ESPN… ngay cả mẹ của Murray - bà Judy Murray (hiện đang là HLV trưởng đội tuyển Fed Cup Anh quốc) - cũng ra sức tán dương vị “đại sư phụ” của con trai mình. Theo bà Murray, HLV Lendl chính là sự lựa chọn “phù hợp nhất”, và quyết định của con trai bà khi tác hợp với ông hồi 1 năm trước chính là bước chuyển mình tốt nhất trong sự nghiệp chơi quần vợt chuyên nghiệp của Murray.
![]() |
Ông Ivan Lendl (trái) nhận được sự ngợi khen từ cả Andy Murray (phải) lẫn mẹ của anh. |
Bà Murray cho biết trên BBC: “Ông ấy là một nhân tố chủ yếu cho sự tiến bộ và thành công của Andy trong mùa giải năm nay. Điều tuyệt vời chính là ông Lendl cũng có cá tính tương tự như Andy vậy, ít nhất là họ có cùng cảm giác về sự hài hước một cách kinh khủng. Đùa vậy thôi, chứ nghiêm túc mà nói, ông ấy chính là người dẫn đường, rất tận tâm và có cái nhìn rất rộng. Ông ấy biết bạn phải đi đâu sau đó và ông ấy cũng biết bạn từng có suy nghĩ gì sau chuyến đi của mình. Ông ấy thật sự có cảm giác định hướng rất thực tế, là một con người bền bỉ và ông ấy đã thật sự giúp cho Andy cải thiện điểm yếu về mặt tâm lý khi thi đấu. Ông ấy biết cách giúp bạn điều chỉnh lại mọi thứ sau một thất vọng, sau một dấu hiệu xấu hay một trận đấu tồi. Chính điều đó cho phép ông ấy chơi thứ quần vợt tuyệt vời trong quá khứ, khi ông ấy còn thi đấu quần vợt chuyên nghiệp”.
TIỂU PHI
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam