![]() |
Báo chí mấy ngày qua đồn rằng Carlo Ancelotti sẽ rời khỏi Milan vào cuối mùa này để sang Premier League làm HLV cho Chelsea hoặc sang Liga dẫn dắt Real Madrid, nhưng hôm qua, HLV 49 tuổi này khẳng định là ông sẽ ở lại San Siro và sẽ từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ Roman Abramovich trong mùa hè.
Ancelotti tiết lộ trên website calcio-mercato.com: “CLB duy nhất quan tâm đến tôi là Chelsea. Tôi đã gặp Abramovich trong mùa hè và tôi không muốn rời khỏi Milan. Tình thế bây giờ cũng vậy, tôi không muốn đi. Chuyện đồn đoán vẫn thường đến trong giai đoạn này ở mỗi mùa giải”.
Ancelotti sau đó đã hướng cuộc trò chuyện này sang hướng khác. Ông nói về phong độ hiện thời của Milan ở Serie A: “Milan gặp nhiều rắc rối trong những trận đấu quyết liệt khi phải đối mặt với những đội bóng giàu bản lĩnh. Chúng tôi không có những cầu thủ lớn trên tuyến tiền đạo nên gặp khó khăn trước những đội bóng chơi chặt chẽ và thiên về phòng thủ.
Bạn có thể chiêm nghiệm điều này trong dữ liệu theo hàng ngàn cách, nhưng kết luận rút ra vẫn là: Chúng tôi mất điểm ngay cả khi chơi tốt và khi nghĩ là mình sẽ thắng, điển hình như những trận đấu với Lecce, Genoa và Torino”. Ancelotti cho rằng khi Marco Borriello trở lại và Andriy Shevchenko tìm lại cảm giác ghi bàn, Milan sẽ lại khoan thủng những hàng phòng thủ dày đặc của những đội bóng yếu.
Ông tin rằng Milan mùa tới sẽ rất mạnh khi hàng thủ được gia cố bởi Thiago Silva, tuyến giữa có thêm David Beckham (một cầu thủ mà “chúng tôi có lẽ phải hy sinh để giữ anh cho bằng được”) trong lúc Gattuso và Nesta trở lại. Cỗ máy đã vào guồng nên ông chẳng có lý do gì để rời bỏ nó.
Trong lúc Ancelotti quả quyết muốn ở lại thì HLV Cesare Prandelli gây ngạc nhiên khi muốn ra đi vào cuối mùa này. Cesare Prandelli tiết lộ trên tờ Corriere dello Sport là ông từng muốn rời Fiorentina khi vợ ông qua đời vào tháng 11-2007. “Lúc đó, tôi đã muốn dừng công tác huấn luyện lại trong 1 năm. Nhưng bây giờ tôi không thể bỏ cuộc.
Tôi từng muốn thắng giải cùng Fiorentina. Bây giờ, tôi háo hức chờ đợi đến tháng 6 để quyết định tương lai của mình. Tôi biết mình muốn gì. Tôi là kẻ ương bướng và tôi chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi thắng một giải nào đó”. Fiorentina thực tế không có khả năng mang lại vinh quang cho nhà cầm quân tài ba này và lời thổ lộ của ông phải chăng là bức thư ngỏ cho các CLB lớn?
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
HLV Thái Quang Lai bất ngờ chia tay đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Borussia Dortmund 'bùng nổ' trên thị trường chuyển nhượng
-
Lọt vào bán kết đơn nam, bóng bàn Việt Nam rộng cửa giành huy chương cá nhân giải vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC