Ancelotti: “Chelsea không thể bị loại bởi Copenhagen”

Ancelotti: “Chelsea không thể bị loại bởi Copenhagen”

Ai cũng biết FC Copenhagen được xem là đối thủ nhẹ ký nhất trong các cặp đấu của vòng 16 đội Champions League. Nhưng cũng vì thế, dư luận càng... “ngứa ngáy” với câu hỏi: nếu Chelsea bị loại thì sao?

1. Thua Everton ở Cúp FA, Chelsea chỉ còn duy nhất con đường Champions League để hy vọng vào một danh hiệu vô địch mùa này. Con đường ấy bắt đầu bằng trận lượt đi vòng 16 đội trên sân Copenhagen đêm nay. Trong phút nói thật của mình trước lúc cùng đoàn cầu thủ Chelsea đáp chuyến bay sang Đan Mạch, nhà cầm quân Ancelotti thừa nhận hiện nay chỉ có 2-3 vị trí phát huy được gần trọn vẹn trình độ - chỉ gần thôi chứ chưa được tối đa.

Ai vậy? Trước hết là thủ thành Petr Cech, người đã có công chặn được một quả phạt đền của Fulham vào phút chót ở trận Premier League gần đây. Kế đến là hậu vệ Ivanovic, “đang thi đấu ổn định”. Kế đến nữa là trung vệ đội trưởng John Terry. Một loạt cầu thủ còn lại “không tỏ ra sung mãn”. Vậy thì có thể hiểu là Ancelotti đang thất vọng với Lampard, với Drogba và đương nhiên với cả Fernando Torres.

Cuộc tuyển mộ 50 triệu bảng Anh của Ancelotti chưa làm được trò trống gì sau 2 lần ra sân. Ở lần thứ 3 trên sân Parken Stadium đêm nay, anh ta cần mau chóng thể hiện được khả năng của mình. Giới mộ điệu Chelsea không chờ được nữa rồi, dù không ít nhà chuyên môn đã khẳng định Torres khó tìm được tiếng nói chung với đội hình Chelsea trong một thời gian ngắn như vậy.

2. Nhưng dù là chỉ 2-3 vị trí chơi được một chút, dù Torres chưa tỏa sáng và chưa có bàn thắng nào, Ancelotti vẫn nói chắc như đinh đóng cột rằng Chelsea không thể bị loại sớm ở Champions League.

“Sẽ chẳng có chuyện Chelsea bị Copenhagen loại ra ngoài”, ông ta nói, “Trận cầu này mang lại cho chúng tôi sự thúc ép cần thiết, chúng tôi có 180 phút để giành quyền vào tứ kết. Chúng tôi sẽ phải giữ vững trình độ, siết chặt sự đoàn kết và nỗ lực cùng nhau. Có thể trận gặp Copenhagen là thời điểm tốt đẹp để tìm lấy một kết quả tích cực, hướng tới một mùa giải tốt đẹp. Việc giành chức vô địch Champions League sẽ không dễ, nhưng đó là một quyết tâm lớn”.

“Về phần tôi”, Ancelotti nói tiếp, “Tôi không muốn xem xét vai trò HLV của mình. Vai trò đó để cho ông chủ CLB xem xét. Việc của tôi là cố gắng hết sức mình. Áp lực của tôi là áp lực thi đấu, phải biết cầm quân thắng lợi trong những thời điểm như thế này”.

3. Nghe sao mà chủ quan quá?! Và dĩ nhiên, chủ quan là có duyên cớ chứ chẳng phải không. Trong thâm tâm, có lẽ Ancelotti vẫn nghĩ rằng một khi nhà tỷ phú Roman Abramovich đã rước ông về từ Milan một cách trọng vọng như thế, thành tích của ông chói lọi đến thế (vô địch cú đúp chỉ trong một mùa đầu tiên) thì sẽ chẳng có chuyện “xù” nhau quá sớm được. Hơn thế nữa, nếu Abramovich đã chịu chi hơn 70 triệu bảng Anh để chiêu mộ Fernando Torres và trung vệ David Luiz, có vẻ như ông chủ Chelsea chấp nhận chờ Ancelotti làm mới lực lượng.

Tuy nhiên, bất kể Ancelotti vẫn một mực khẳng định ông luôn được cả bên trên lẫn bên dưới ủng hộ, điều đó đâu có nghĩa là ông muốn thế nào cũng được. Đồng tiền nào cũng có cái giá của nó. Abramovich càng chi quá nhiều tiền, Ancelotti càng phải bằng mọi giá hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu của một HLV Chelsea - đó là vào “Top 4” Premier League và giành vé dự Champions League mùa tới. Không hoàn thành nhiệm vụ đó, Ancelotti gần như chắc chắn phải ra đi vào cuối mùa bóng này - dù thân thiết với Abramovich thế nào cũng vậy.

Thậm chí ông ta còn có nguy cơ ra đi... sớm hơn, nếu không vượt qua được FC Copenhagen sau 2 lượt đấu. Thống kê cho thấy đối thủ này chưa hề đá một trận tranh giải chính thức nào kể từ lượt sau cùng của vòng đấu bảng Champions League vào đầu tháng 12 năm ngoái. Thống kê cũng cho thấy Copenhagen trước đây chưa bao giờ vào được giai đoạn loại trực tiếp như thế này. Thống kê còn cho thấy số tiền Chelsea mua Torres sẽ đủ cho Copenhagen sống khỏe trong 3 năm. Đối thủ càng “bé nhỏ tầm thường” như vậy mà Chelsea vẫn thua, sự nhục nhã sẽ càng không tài nào chịu nổi với người hâm mộ Chelsea cũng như Abramovich.

4. Chelsea có thể bị loại không? Như Ancelotti khẳng định thì không thể. Nhưng trong bóng đá, mấy ai nói trước - và nói chắc - được điều gì...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục