![]() |
Ban tổ chức có lý khi dời trận Bucheon BK-Indonesia từ 20 giờ sớm hơn 4 tiếng đồng hồ, tức 16 giờ, biến trận cuối cùng của Honda Cup giữa Việt Nam-Barcelona B thành “trận chung kết” không chính thức. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”.
Việt Nam bị Indonesia cầm chân 1-1 ở phút cuối trận và Barcelona toàn thắng trận thứ hai với bàn thắng duy nhất của Riera Magem ở phút 86, đạt 6 điểm, bỏ đội thứ nhì Việt Nam đến 4 điểm, xem như cầm chắc chức vô địch Honda Cup trong tay. Điều này làm trận Việt Nam-Barcelona B không còn tính tranh chấp đối với đội khách và cũng không nhiều hy vọng tìm ngôi thứ nhì cho đội chủ nhà.
Bởi lẽ, ít ai tin rằng các cầu thủ của chúng ta có thể vượt qua các nghệ sĩ đến từ xứ sở đấu bò, vốn trội hơn hẳn về kỹ thuật, chiến thuật lẫn thể lực. Thắng thì quá khó (thậm chí không thể), nhưng hòa hoặc thua thì nhiều khả năng 20.000 USD giải nhì sẽ bỏ vào túi đại diện Hàn Quốc (hoặc Indonesia, nếu đội bóng của ông Peter Withe chiến thắng).
Thôi thì một trận cầu quốc tế trong thời điểm này cũng quý đối với các tuyển thủ của chúng ta. Sau khi bị Indonesia cầm chân, dư luận đã bị chia làm hai.
![]() |
Một số cảm thấy hoài nghi về khả năng của HLV Alfred Riedl, người chỉ thành công khi sở hữu trong tay một ê kíp đang độ chín, tương tự như HLV người Đức Karl Heinz Weigang và hoàn toàn khác với Colin Murphy (Anh) và Henrique Calisto (Bồ Đào Nha) biết “biến cái không thể thành có thể”, biết đánh bóng những viên sỏi thành hạt ngọc sáng giá.
Một số khác thận trọng hơn, không vội đưa ra những lời bình gây bất lợi cho HLV trưởng vốn chưa có nhiều thời gian làm việc với các tuyển thủ của mình, chưa có nhiều dịp chọn lựa các tài năng bóng đá vẫn còn lẩn khuất ở V-League và giải hạng Nhất. “Hãy tin vào HLV và cho ông ấy thêm thời gian”– đồng nghĩa với việc cho chúng ta thêm cơ hội. Một khẩu hiệu dành cho những người hâm mộ.
Trời thì đổ mưa to, sân bóng thưa khán giả, cầu thủ thi đấu cầm chừng và những kết quả không làm người hâm mộ cảm thấy vui. Honda Cup kết thúc không chiều lòng nhà tài trợ. Giá mà chúng ta bảo toàn được tỉ số dẫn bàn trước Bucheon SK, mà không bị đối phương san bằng cách biệt, rồi vượt lên dẫn lại 2-1 để may mắn gỡ hòa phút cuối.
Giá như các tuyển thủ của chúng ta chơi bóng tập trung hơn, không bị hút theo màn “động tác giả” của đối phương, để bị chọc khe nơi cánh trái, dẫn đến bị thủng lưới một bàn oan uổng phút 90 trận gặp Indonesia… thì chiều nay, sân Mỹ Đình sẽ vui như ngày hội, đầy ắp khán giả. Chúng ta sẽ vào trận với đội hình B vô địch Tây Ban Nha bằng một tâm trạng hoàn toàn khác.
Câu chuyện giờ đây không còn là Honda Cup vì kết quả của nó hầu như đã an bài. Yêu cầu mà người hâm mộ đặt ra là muốn xem đội tuyển sẽ chơi hết sức mình trong một trận cầu cống hiến cho khán giả. Một trận đấu của danh dự và niềm tin.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Anh muốn đăng cai thêm trận Euro 2020, làm chủ nhà World Cup 2030
-
Everton áp sát tốp 4
-
Lịch thi đấu vòng 27 Ngoại hạng Anh: Man City quyết rửa mối hận Bầy sói
-
Cựu chủ tịch Barca Josep Bartomeu bị bắt vì thuê truyền thông bôi nhọ Messi
-
Pep Guardiola và 10 ngày quyết định danh hiệu vô địch Premier League
-
An Giang chọn sân Kiên Giang làm sân nhà mùa bóng 2021
-
Singapore được chọn đăng cai vòng loại bảng H AFC Cup 2021
-
Mã Minh Cẩm vào vòng knock out có cơ hội “rinh” 6 tỷ đồng tiền thưởng giải billiards PBA World Championship
-
“Vô địch thủ” thế giới 60 mét rào - Grant Holloway: Giới hạn là bầu trời!
-
Real lại hụt hơi, áp lực đè nặng trước derby Madrid