Sự ngẫu hứng của Abramovich
Thông tin mới nhất cho biết, Juventus đã đặt lên bàn đám phán khoản tiền 18 triệu EUR để thuyết phục CSKA, nhưng CSKA đòi mức tiền lên đến 25 triệu EUR và đội bóng ĐKVĐ của Serie A đã “bỏ của chạy lấy người”, nhân tiện việc Chelsea “bước vào cuộc chạy đua” và đề nghị trả cho đội bóng Nga 23 triệu EUR.
Thực hư chuyện Chelsea nhập cuộc chạy đua giành Golovin chưa rõ ra sao, nhưng là một thông tin hợp lý xét vào sự ngẫu hứng của ông chủ người Nga Roman Abramovic. Abramovich là tuýp người rất thích có các cầu thủ Nga và Ucraina (những người đến từ làng bóng Liên Xô cũ) trong đội hình của mình. Ông từng “tậu” huyền thoại Ucraina là Andrei Shevchenko và cũng từng can thiệp thể đội bóng chủ sân Stamford Bridge mua về cầu thủ chạy cánh người Nga Yuri Zhirkov – hiện vẫn là “cận vệ già” của Sbornaya, bất chấp việc họ... có phù hợp với triết lý bóng đá của HLV đương thời hay là không.
Sự ngẫu hứng của Abramovich, việc Golovin mới nổi lên gần đây và là một tài năng trẻ của bóng đá Nga, nếu xếp lại chung vào cùng một hàng, sẽ đưa ra giải thích hợp lý cho việc Chelsea theo đuổi Golovin. Điều này vừa có mặt tốt, vừa có mặt xấu. Mặt tốt: Abramovich tiếp tục khẳng định ông sẽ không bỏ rơi Chelsea. Mặt xấu: khi vẫn chưa rõ Antonio Conte tiếp tục tại vị hay sẽ có một HLV khác về, Golovin phù hợp với người nào, hay sẽ lại là một bản hợp đồng "ép buộc" mới?
Coi chừng đi vào vết xe đổ của Zhirkov, Sheva và “nhiều tiền bối” khác
Các cầu thủ Nga, Ucraina hay các quốc gia thuộc Liên Xô cũ thường không chơi tốt nếu chuyển sang chơi bóng ở đấu trường Premier League vốn mang đậm chất thể lực. Ngoại từ Arshavin đã chơi rất hay trong màu áo của Arsenal, hay hồi xưa là Andrei Kanchelskis (gốc Ucraina nhưng sau đó, nhập tịch Nga, sát thủ cánh phải một thời của MU, trước cả thời David Beckham và Cristiano Ronaldo), có rất nhiều cầu thủ Nga, và Ucraina khác đã thất bại thảm hại, như là Roman Pavluychenko (Tottenham Hotspur), Pavel Pogrebnyak (Fulham, Reading), Sergei Rebrov (“cặp bài trùng” của Sheva ở Dinamo Kiev và tuyển Ucraina, Tottenham)…
Riêng về Sheva và Zhirkov ở Chelsea, họ chỉ là chiếc bóng mờ sao với thời “xưng hùng” ở Serie A và ở Nga. Sheva đến Chelsea khi thể lực đã không còn sung mãn, anh thường xuyên để thua các hậu vệ Anh trong những pha tranh chấp tay đôi, ngã dúi dụi ở nhiều tình huống tì vai 5-5. Còn Zhirkov, người lên công về thủ bên hành lang cánh trái của đội tuyển Nga ở Euro 2008 không thể đảm bảo những pha bứt tốc tương tự trong 29 lần ra sân hiếm hoi trong màu áo Xanh của Sư tử thành London.
Golovin có cái gì để bảo đảm, anh hay hơn cả Zhirkov và Sheva thời đó? Với thể hình khá mỏng, cơm lối đá thiên về kỹ thuật nhưng không phải quá siêu đẳng, dù rằng có khả năng di chuyển do sức bền rất cao, anh khó có thể chơi tốt ở Premier League nới những pha va chạm nảy lửa là tiền đề để tồn tại, và rõ ràng không hề hợp với lối chơi thiên về phòng thủ - phản công nhanh của Chelsea.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Hàng công bùng nổ đưa Atletico lên ngôi đầu
-
FIFA đình chỉ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ
-
Bóng đá Ý và câu chuyện đầy nhân văn
-
Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo