Đằng sau trận hòa của Man.United
12 năm trước, Leicester đang đối diện với cơn khủng khoảng tài chính lớn nhất trong lịch sử của mình với khoản nợ 30 triệu bảng. Những khoản đóng góp từ các nhà tài trợ, cựu cầu thủ đã giữ cho đội bóng “sống sót”. Ngay cả như vậy thì đến năm 2008, Leicester cũng phải xuống đá hạng 3 lần đầu tiên trong 124 năm tồn tại của mình.
Vậy mà hôm Chủ Nhật vừa qua, họ đường hoàng lấy 1 điểm tại Old Trafford, tiến một bước rất dài đến chức vô địch Anh. Ở thời điểm này, trận đấu ấy có vẻ rất đỗi bình thường so với phong độ của Leicester. Nhưng đằng sau nó, là một câu chuyện rất lớn.

Leicester City (phải) chính là đội bóng số 1 nước Anh hiện nay.
Leicester được “cứu” bởi tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha sau khi giải quyết khoản nợ 103 triệu bảng Anh. Tất nhiên là có những khoản đầu tư thêm sau này để CLB ổn định lực lượng. Chỉ bấy nhiêu đó tiền mà Leicester còn bị điều tra liệu có vi phạm “Luật công bằng tài chính” hay không, bởi người ta lo ngại đội bóng này sẽ rơi vào tình trạng phá sản.
Vậy mới nói. Những cầu thủ giá trị nhất của Leicester như Vardy hay Mahrez đều được mua gần như không mất tiền nếu so với giá trị thực sự hiện tại của họ. Tổng chi phí ròng hàng năm của Leicester là 55 triệu bảng, chỉ nhiều hơn 3 CLB tại giải ngoại hạng và ít hơn 4 triệu bảng so với thu nhập của Lionel Messi. Đối thủ của Leicester hôm chủ nhật vừa qua là Man.United, chỉ riêng tiền lương là 220 triệu bảng. Cụ thể hơn, để có 1 điểm trước Leicester, Man.United tốn khoảng 3,7 triệu bảng. Ngược lại, 1 điểm của Leicester chỉ mất có 770.000 bảng. 1 điểm không chắc đem đến cho Man.United chiếc vé dự Champions League mùa sau nhưng với Leicester, vừa đủ để họ trở thành đội bóng số 1 nước Anh.
***
Đương nhiên, nhiều người sẽ cho rằng thành công của Leicester là “câu chuyện cổ tích”, xảy ra có khi cả đời 1 lần và trận hòa tại Old Trafford chẳng qua là do Man.United đang ở thời khốn khổ mà thôi.
Nhưng cũng có người không đồng ý. Với doanh thu tăng đến 74% của bản quyền truyền hình 3 mùa kế tiếp, mọi thứ có thể thay đổi. Tỷ lệ chia doanh thu của giải ngoại hạng Anh giữa đội hàng đầu và đội chót bảng là 1,5 -1, tức là chênh lệch không bao nhiêu. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, tỷ lệ này là 4,5-1 và điều này đồng nghĩa, doanh thu của Leicester có thể còn nhiều hơn Seville, đội bóng đã 2 lần liên tiếp vô địch Europa League. Cũng có nghĩa, các đội bóng bé nhỏ như Leicester có thừa tiền để bồi đắp lực lượng. Họ đã thành công nhờ lối chơi, nay họ có tiền để mua những vị trí cần thiết, không mạnh hơn mới lạ.
Trở lại với trận đấu, như BBC nhận định, không có khác biệt nào giữa Man.United và Leicester. Sức phản ứng của đội khách quá mạnh mẽ, ngay khi họ bị thủng lưới trước. Cứ khi bị nghi ngờ về năng lực, Leicester lập tức đánh tan tất cả bằng chất lượng thi đấu vô cùng ổn định của họ. Hãy khoan nói về chuyện Leicester vô địch khi nào, trước hết phải thấy rằng họ đã có trận thứ 8 bất bại, chỉ để thua 1 trong 10 trận bị thủng lưới trước, chỉ thua 1 trong 5 trận họ đá thua người so với đối phương. Thứ bản lĩnh kinh người đó đâu phải đội bóng nào cũng có được ngoài những Chelsea của Mourinho hay Man.United của Alex Ferguson.
Man.United đã bất lực trong việc tìm bàn thứ hai dù họ biết 1 điểm là không đủ cho chiếc vé thứ 4 dự Champions League. Nhưng 10 phút cuối trận đấu, dù đã thay 3 cầu thủ Mata, Herrera và Depay vào sân nhưng kết quả là Man.United cũng chỉ tung đúng 1 cú sút về phía khung thành Schmeichel. Ở những phút cuối ấy, khi Leicester chỉ còn 10 người, có vẻ như chính Man.United mới là đội bóng lo sợ phải thua trận.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
“Người kế thừa Anfield” giúp Rangers vô địch Scotland sau 10 năm
-
AC Milan và Napoli tìm lại hương vị chiến thắng
-
Laporta đắc cử Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2
-
Benzema gỡ hòa derby Madrid, giúp Real nuôi hy vọng
-
Tottenham chiến thắng và chạm cột mốc 100 bàn, Mourinho đáp trả chỉ trích
-
Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City
-
Fulham nhấn chìm Liverpool ở Anfield: Chiến thắng của lòng quả cảm
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”