Câu hỏi đầu tiên mà bất kỳ ai cũng muốn đặt ra với Mourinho (ảnh) đó là liệu ông ta có cảm thấy bị áp lực khi mà Chelsea đang có nguy cơ khủng hoảng và con đường bảo vệ danh hiệu vô địch đã ngày càng xa sau khi Man.City có chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáp trả theo đúng cách của ông: “Tôi chẳng thấy có áp lực nào cả. Đây đâu phải là thất bại tệ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi dám chắc là chẳng có ai bảo đảm đến đây mà làm tốt hơn tôi”.
Nhưng Mourinho không chịu áp lực là không đúng. Thất bại của Chelsea là một chuyện, cái chính là những Man.City, Arsenal đang tăng tốc. Đó cũng không phải là những chiến thắng dễ dàng cho họ, như Man.City cũng phải đến phút 90 mới lấy trọn 3 điểm trước C.Palace. Tức là để thắng một trận đấu tại giải Ngoại hạng mùa này là không dễ, tuy nhiên đã là ứng viên vô địch thì cũng phải cố tìm cách chiến thắng. Việc Chelsea cứ thua còn đối thủ thì tiến lên thì đến một khoảng thời gian nữa, Chelsea mà có tốt hơn cũng chẳng giải quyết được gì.
Đó mới chính là áp lực của Mourinho, không liên quan gì đến chiếc ghế của ông ta cả. Chelsea đang tự đặt mình trong một tình huống quá khó khăn. Nó khiến họ không biết phải làm điều gì trước: đi chậm để củng cố lại đội bóng hay vẫn phải ra sân tìm chiến thắng ở mỗi vòng đấu để rồi nhận thêm các kết quả tiêu cực. Cứ thêm 1 trận đấu, Chelsea lại rối thêm một chút và diễn biến ấy rõ ràng chẳng có HLV nào có thể bảo đảm sẽ cải thiện được ngay.
VIỆT KHANG
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Champions League: Porto và Bayern sẽ phải làm nên lịch sử để lọt vào bán kết
-
Antonio Conte: 'Mỗi chiến thắng có giá trị… 6 điểm'
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Atletico lại mất điểm, thiệt thêm quân
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4
-
Jesse Lingard ghi cú đúp, đưa West Ham qua mặt Chelsea chiếm ngôi thứ 4
-
HLV Koeman chỉ trích trọng tài vì từ chối phạt đền
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Real Madrid thắng El Clasico để lên đỉnh La Liga
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa