(SGGP-Thể thao).- Nếu các trận derby luôn mang đến những cảm giác đặc biệt thì đây: Thụy Điển - Đan Mạch chính là một trong những trận derby cấp độ đội tuyển hấp dẫn nhất. Na Uy và Phần Lan chỉ còn là những đội bóng trung bình tại châu Âu, nên trận derby này sẽ quyết định xem ai mới là đội bóng số 1 của bán đảo Scandinavia.
Thụy Điển đang đứng tận vị trí thứ 4 của bảng 1, sau Đan Mạch, Hungary và và Bồ Đào Nha, nhưng họ kém đội đang dẫn đầu là Đan Mạch 7 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu thắng trận này, rồi thắng nốt đội bóng yếu nhất bảng là Malta ngày 10-6, khoảng cách ấy chỉ còn là 1 điểm. Đó là một viễn cảnh sáng sủa cho Thụy Điển, nhưng cũng là gánh nặng cho họ. Thầy trò Lars Lagerback buộc phải giành trọn 3 điểm trận này nếu không muốn đoạn đường còn lại của vòng loại thêm phần bất trắc.
![]() |
Ibrahimovic (giữa) - niềm hy vọng số 1 của Thụy Điển |
Đan Mạch sẽ không để cho Thụy Điển dễ dàng toại nguyện, họ đang rất quyết tâm vì đã lỡ hẹn với 2 giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2006 và Euro 2008. HLV Morten Olsen sẽ làm mọi cách để kiếm được ít nhất 1 điểm trước khi bước vào một trận cầu quan trọng khác vào tháng 9: tiếp Bồ Đào Nha trên sân nhà. Có thể họ không có được một siêu sao nào xứng tầm với Ibrahimovic, nhưng điểm mạnh của “những chú lính chì” là lối chơi đồng đội, kỷ luật và lòng quyết tâm. Ta đã được chứng kiến điều này khi họ lội ngược dòng thành công và hạ Bồ Đào Nha 3-2 ngay tại Lisbon nhờ 2 bàn của Christian Poulsen và Daniel Jensen trong những phút bù giờ. Thụy Điển có tiềm lực hơn hẳn Đan Mạch, nhưng chắc chắn họ chẳng dám xem thường.
Ibahimovic nói: “Ngay sau khi Serie A vừa kết thúc hôm Chủ nhật, tôi đã nghĩ ngay đến đội tuyển quốc gia. Mùa bóng của tôi vẫn còn 2 trận nữa mới kết thúc. Đây là một trận đấu rất quan trọng, nhất là khi đối thủ lại là Đan Mạch. Những trận đấu giữa Thụy Điển và Đan Mạch lúc nào cũng vui, vé lúc nào cũng được bán sạch”. Vui đấy, và cũng căng thẳng đấy. Ibrahimovic chính là niềm hy vọng số 1 của Thụy Điển, nhưng anh cũng là gánh nặng một khi bị kèm chặt hoặc không đạt phong độ như ý. Ibra đã ghi 25 bàn tại Serie A mùa này, nhưng trong các trận vòng loại World Cup đã qua, anh vẫn chưa ghi nổi một bàn nào cho Thụy Điển. Ibra phải giải tỏa cơn khát bàn thắng ngay trận derby Scandinavia này nếu không muốn vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
HLV Lagerback thừa biết các hậu vệ Đan Mạch sẽ “săn sóc” Ibra thật chu đáo, nên ông kêu gọi các học trò phải trải các miếng tấn công đều ra khắp mặt sân, thay vì cứ chăm chăm chuyền bóng cho Ibra. Lagerback nói: “Zlatan càng có nhiều bóng, chúng ta càng có nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng Ibra không thể một mình làm nên tất cả, không một cầu thủ nào trên thế giới có khả năng gánh cả đội bóng. Tất nhiên, các tiền vệ có thể nhồi bóng cho Ibra và hy vọng anh ta làm nên bàn thắng. Nhưng 1 hay 2 lần trong trận thì được. Thụy Điển cần xây dựng một lối chơi của riêng mình, chứ không thể dựa trên Ibra”.
Trận này, Đan Mạch mất trung vệ trụ cột Per Kroldrup và cả tiền đạo lợi hại Jon Dahl Tomasson. Nghĩa là Thụy Điển vừa giảm gánh nặng phòng ngự, và tấn công cũng sẽ dễ dàng hơn. Sát cánh với Ibra sẽ là lão tướng Henrik Larsson. Kinh nghiệm cùng khả năng di chuyển không bóng của Larsson sẽ mở ra nhiều khoảng trống cho Ibra. Anh phải tận dụng triệt để các cơ hội mình có được để giúp đội nhà mở tỷ số và có một thế trận coi được trước khi Đan Mạch phát huy sở trường của họ là các miếng đánh bất ngờ từ hàng tiền vệ. Như đã nói, Đan Mạch không có một ngôi sao nào, nhưng bất kỳ ai trong số họ cũng sẵn sàng lập công. Năm trận đã qua, Đan Mạch có đến 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn, trong đó tiền đạo Soren Larsen đang chơi cho Toulouse rất bén duyên khi ghi đến 5 bàn.
Thời khắc sự thật đang đến gần, Ibra nói anh đang ở đỉnh cao phong độ và sẽ chứng minh ai mới là đội bóng số 1 của vùng Scandinvia. Vậy anh phải thể hiện những điều đó trên sân. Những năm qua, Thụy Điển luôn trên tầm Đan Mạch, nhưng nếu thua trận này, cách nhìn nhận này sẽ phải thay đổi.
Dự đoán: Hòa 1-1
ALBANIA - BỒ ĐÀO NHA
LĐBĐ Bồ Đào Nha không muốn xáo trộn khi vòng loại đang vào giai đoạn căng thẳng nên Carlos Queiroz vẫn tại vị, bất chấp những kết quả yếu kém thời gian qua. Nhưng tương lai của ông chẳng có gì bảo đảm nếu tiếp tục đá bê bết trước Albania. Lượt đi trên sân nhà, Bồ Đào Nha dù cầm bóng phần lớn thời gian trận đấu, lại chơi hơn người trong suốt hiệp 2, nhưng vẫn không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự Albania. Nói như vậy không có nghĩa là Albania thủ giỏi mà chủ yếu do Bồ Đào Nha tấn công quá tệ.
![]() |
Ronaldo (phải) tranh bóng cùng Kristi Vangjeli của Albania trận lượt đi |
Thực lực 2 đội khác nhau quá xa, Albania lại đang mất ổn định sau khi HLV Ari Haan bất ngờ từ chức hồi tháng trước và đến tận tuần này, Albania mới công bố tên vị HLV mới là Josip Kuze. Queiroz vẫn nói tỉnh: “Về thể lực, tâm lý, kỹ thuật, tất cả đều ổn. Chúng tôi hoàn toàn tự tin. Tôi không đảm bảo thắng lợi, nhưng đảm bảo một thứ bóng đá chất lượng cao trong suốt 90 phút”. Cristiano Ronaldo thì thực tế hơn: “Nếu thua trận này, Bồ Đào Nha không thể đến Nam Phi. Chúng tôi là đội bóng mạnh nhất bảng, nhưng chưa từng chứng minh điều đó”.
Sau nhiều thời gian phân tích, nghiền ngẫm, liệu Queiroz có tìm ra phương án nào để phát huy tốt nhất tài nghệ của Ronaldo? Hoặc Ronaldo có tìm ra cách nào để hòa hợp cùng các đồng đội? Giới hâm mộ sẽ sớm có câu trả lời.
Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-0
TRẦN MINH
Các tin, bài viết khác
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Makhmud Muradov: Ngôi sao mới nổi của UFC có thể hình 8 múi, là bạn thân của “Money” Mayweather
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”