(SGGPO).- Với màn trình diễn đầy ấn tượng, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng tưng bừng bằng tỷ số 7 - 1 trước đội tuyển Myanmar, ở lượt trận đầu tiên của bảng B, Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010, diễn ra tối 2-12, trên sân Mỹ Đình.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới Myanmar. Ảnh: Đ.A |
Một khởi đầu tuyệt vời cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch của đội tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Calisto đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức mạnh của mình trước đối thủ Myanmar. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam liên tục tổ chức tấn công và dồn ép Myanmar về phần sân nhà phòng ngự.
Đội chủ nhà chủ động cầm bóng chắc, phối hợp ở cự ly ngắn và bất ngờ tăng tốc bằng nhiều pha phối hợp đa dạng, khiến hàng phòng ngự Myanmar chống đỡ rất vất vả. Phút 11, Anh Đức đột phá bên góc phải vòng cấm và tung cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.Ngay sau đó là cú dứt điểm cận thành của Vũ Phong, rất tiếc bóng lại đi cao hơn xà ngang.
Tuy nhiên, đúng 2 phút sau, tuyển Việt Nam cũng cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Từ tình huống tấn công trung lộ, Minh Phương dứt điểm gần chấm 11m nhưng đã bị thủ môn Kyaw Zin Htet cản phá. Tiền đạo Anh Đức có mặt đúng lúc nhẹ nhàng đệm lòng vào lưới trống.
Đúng vào phút 16, trong tình huống phản công nhanh, tiền vệ Kyaw Moe Aung bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly khoảng 25m, bóng đi thẳng vào góc cao cầu môn trước sự bất lực của Hồng Sơn giúp Myanmar quân bình tỷ số 1 - 1.
Đến phút 30, các học trò của HLV Calisto lại vượt lên dẫn 2 - 1. Trong tình huống đá phạt ngay sát vòng cấm, đội trưởng Minh Phương khéo léo đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn Kyaw Zin Htet.
Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn duy trì sức ép và trong thế trận một chiều, đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm đến 5 bàn thắng vào lưới Myanmar. Phút 51, trong một đợt phản công nhanh bên cánh phải, Anh Đức căng ngang chính xác để Tấn Tài ung dung sút tung lưới thủ môn Kyaw Zin Htet, nâng tỷ số lên 3 - 1 cho đội nhà.
![]() |
Trọng Hoàng (áo đỏ) sau khi vào thay người nâng tỷ số lên 5-1 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NG. NHÂN |
Ở phút 65, từ cánh trái, Vũ Phong tạt bóng chính xác để Anh Đức bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 4 - 1 cho Việt Nam. Đến phút 75, xuất phát từ pha tấn công nhanh, Anh Đức nhả bóng chính xác cho Trọng Hoàng tung cú sút ngay sát vòng cấm, bóng đi chéo góc đánh bại thủ môn Kyaw Zin Htet. Tỷ số là 5 - 1 nghiêng về đội chủ nhà.
Đến lúc này, Myanmar hoàn toàn vỡ trận. Các cầu thủ chủ nhà thoải mái tung hoành trước cầu môn đội khách. Phút 83, sau đường căng ngang của Thành Trung bên cánh phải, Trọng Hoàng nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Ở phút 90+3, Vũ Phong sút cận thành ấn định chiến thắng 7 - 1 cho tuyển Việt Nam.
Đội hình Việt Nam: Hồng Sơn, Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Tài Em, Minh Phương (Minh Châu, 89'), Vũ Phong, Tấn Tài (Trọng Hoàng, 69'), Thành Lương (Thành Trung, 77'), Anh Đức.
* Ở trận đấu diễn ra trước đó, Philippines đã tạo nên bất ngờ thú vị khi cầm hòa 1 - 1 trước Singapore. Thi đấu lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng phải đến phút 66 Singapore mới có được bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 nhờ pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Aleksandar Duric.
Trong khoảng thời gian còn lại, Singapore chủ động giảm nhịp độ nhằm bào toàn chiến thắng, tuy nhiên trong một thoáng sơ hở họ phải trả giá. Đúng vào phút 90+2, Philippines bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số 1 - 1.
Từ góc trái vòng cấm, Younghusband thực hiện pha chuyền ngang chính xác để Christopher Robert Greatwich tung cú dứt điểm ngay trước vạch 5m50 tung lưới thủ môn Sunny.
Sau lượt đấu này, tuyển Việt Nam được 3 điểm, dẫn đầu bảng B. Singapore và Philippines cùng được 1 điểm, tạm xếp thứ 2 và 3. Myanmar (0 điểm) đứng cuối.
Lượt đấu thứ 2 của bảng B sẽ diễn ra vào ngày 5-12, Việt Nam gặp Philippines (19h30). Trước đó, vào lúc 17h, Myanmar gặp Singapore.
Video trận Việt Nam - Myanmar. Thực hiện: Đức Trọng |
Q.Trung
Thầy Tô đã nở nụ cười Dành rất nhiều lời khen cho học trò nhưng ông Calisto cũng không quên giữ đôi chân các tuyển thủ chạm mặt đất: “Việt Nam đã thắng đậm Myanmar, tuy nhiên các cầu thủ cần tiếp tục nâng cao khả năng ghi bàn. Chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan, nên chúng tôi luôn phải nỗ lực và tôn trọng đối thủ”. HOÀNG MINH Chuyên gia Trần Duy Long: Bất ngờ trước lối đá Việt Nam Kh.VÂN (ghi) Vượt qua áp lực Nếu trận chung kết là mục tiêu buộc phải đạt được của đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch, có thể nói trận khai mạc chính là cuộc tổng duyệt cuối cùng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Hôm qua, không có thể chờ đợi gì hơn khi trên sân Mỹ Đình đã có một màn trình diễn hoành tráng. Chiến thắng trước Myanmar không phải là điều gì ghê gớm, cái đáng nói là chúng ta có một chiến thắng rất đậm trước một đối thủ không hề dễ dàng như Campuchia hay Lào trước đây. Chiến thắng đến sau 11 trận thầy trò ông Calisto không biết thắng. Có đến 7 bàn trong một trận cầu mà chúng ta vắng hẳn 3 tiền đạo trụ cột của 2 năm trước. Nói cách khác, thật khó tìm ra điều gì để phàn nàn từ một khởi đầu như thế. Thực tế Myanmar quá non kém về mặt kinh nghiệm khi họ mạo hiểm chơi đôi công ngay tại chảo lửa Mỹ Đình để rồi vỡ vụn trong sức nóng ngùn ngụt từ khán đài rót xuống sân cỏ. Như cái lò xo được nén chặt, đội tuyển Việt Nam bung ra một sức mạnh ghê gớm, cuống phăng sự chống trả có phần thô bạo của đối thủ và trình diễn 7 bàn thắng theo nhiều cách khác nhau. Sự dễ dàng đến một cách không ngờ và Việt Nam đã không để cơ hội trôi qua lãng phí. Tất cả đều được giải tỏa sau trận đấu đầu tiên và chiến dịch bảo vệ ngôi vương tưởng chừng nhiều trắc trở, nay nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xin chúc mừng thầy trò ông Calisto. Sức ép bấy lâu nay đã biến thành ngọn lửa cháy rừng rực khi chúng ta tin vào năng lực bản thân, vượt qua mọi áp lực. Lòng tin của người hâm mộ đến chật kín sân Mỹ Đình đã tiếp sức mạnh cho những cầu thủ áo đỏ. Lòng tin, chính xác là như vậy, chính lòng tin đã làm nên cuộc tổng duyệt vô cùng hoành tráng đêm qua. VIỆT QUANG |
Các tin, bài viết khác
-
Hai đội của TPHCM nên thay HLV
-
Bóng đá TPHCM: Khoảng trống mênh mông
-
Hai đội bóng của TPHCM nên thay HLV
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh
-
U16 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2022
-
Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng trở lại ghế HLV sau 5 năm
-
Các học viên nô nức về dự lễ khai giảng khóa 3 Học viện Nutifood JMG