Trong khi ông Calisto liên tục nhíu mày, nhăn trán về tình hình chấn thương của đội tuyển Việt Nam, phía Malaysia lại thoải mái đến mức… tự mình “làm nóng” cho trận bán kết bằng trận giao hữu với một CLB trong nước.
![]() |
Quang Thanh (trái) và Việt Cường vẫn đang được theo dõi chấn thương. Ảnh: QUANG MINH |
Bộ Thể thao Malaysia ra tuyên bố: “Không có gì để bàn nếu không vô địch AFF Cup!”. Chưa hết, hãy nghe những đánh giá của HLV Rajagobal về các đội ở bán kết: “Indonesia có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, Philippines nhập khẩu nhiều cầu thủ nước ngoài. Việt Nam là một đội bóng mạnh với bộ khung từ năm 2008. Họ có nhiều tiền vệ giỏi và rất nhanh trong tấn công. So sánh với họ, tôi thấy Malaysia đã làm quá tốt phần việc của mình”.
Rõ ràng, vị HLV từng đưa Malaysia vô địch SEA Games 2009 có vẻ rất tự tin vào năng lực của đội nhà. Ông cho biết, so với những đội còn lại, Malaysia vẫn chưa thể hiện trọn vẹn năng lực của mình. Chính vì thế, Rajagobal đánh giá: “Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều nhưng tại sao không thể làm tốt hơn nữa? Không có chuyện gì dễ dàng nhưng dứt khoát là chúng tôi không từ chối bất kỳ cơ hội nào. Đặc biệt là trận đấu trên sân nhà sắp đến”.
Malaysia là đối thủ không quá khó khăn với Việt Nam, hay chính xác hơn, chúng ta có kết quả khá thuận lợi khi đối đầu với họ. Thế nhưng, trong 4 trận mà Việt Nam thua Malaysia từ năm 1995 đến nay đều là những trận quan trọng, như thất bại ở SEA Games vừa qua. Nói cách khác, không thể coi thường một đội bóng có tiềm lực nhưng được đánh giá yếu hơn như Malaysia được.
Ông Calisto không giấu ý đồ săn tìm bàn thắng ngay tại Kuala Lumpur để “làm vốn” cho lượt về trên sân nhà. Trên lý thuyết, có kết quả thuận lợi ở sân khách sẽ bảo đảm cho chiếc vé vào chung kết. Thế nhưng, nhiều nhà chuyên môn lại khuyên ông Calisto không nên mạo hiểm trong hoàn cảnh hiện nay.
Thông tin từ các buổi tập trên đất Malaysia dội về toàn những tín hiệu không vui khi Quang Thanh và Việt Cường vẫn chưa bình phục trong khi khả năng ra sân của Việt Thắng còn bỏ ngỏ. Tấn công phủ đầu đối phương trên sân khách là một ý tưởng táo bạo nhưng khi Malaysia có khả năng chọn lối chơi phòng ngự - phản công thì đấu pháp đó lại mang nhiều rủi ro. Malaysia đã từng cầm hòa Thái Lan bằng thế trận tương tự. Họ cũng từng thắng Việt Nam tại SEA Games 2009 bằng chính cách đá ấy. Cứ xét thái độ tự tin của HLV Rajagobal có thể thấy ông này đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Việt Nam. Chúng ta đang đá bằng hàng tiền vệ là chủ yếu nên nếu họ phong tỏa kỹ khu trung tuyến, chơi theo kiểu rình rập thì không dễ để Việt Nam áp đặt thế trận.
Thúy Vi
Các tin, bài viết khác
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Almeria vs Real Madrid 1-2: Ramazani chớp thời cơ, Vasquez sút bồi gỡ hòa, David Alaba ghi siêu phẩm đá phạt, HLV Ancelotti giành gọn 3 điểm
-
Marianne Vos có chiến thắng thứ 4 nhưng Cecilie Uttrup Ludwig mặc áo vàng