Kavin bị chấn thương, SLNA tung ra sân đội hình thuần nội binh, chỉ có 2 cầu thủ thường xuyên đá chính là Trọng Hoàng và Quang Tình. Với đội hình chắp vá sơ sài, tạo cảm giác đội chủ nhà SLNA muốn từ bỏ sân chơi AFC Cup 2011, nên không ngạc nhiên khi đội khách chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận.
Phút 26, quyết định của trọng tài Andre El Haddad vô tình giúp Persipura Jayapura mở tung “tử cấm thành” đội chủ nhà. Hậu vệ trái Tuấn Anh tác động rất nhẹ vào người Yustinus, nhưng tiền đạo đội khách tinh quái ngã vật trong vòng cấm, trọng tài Andre El Haddad thổi phạt đền và Boas đã đánh bại Nguyên Mạnh trên chấm 11m.
6 phút sau đó, đội khách nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm cận thành của Tibo.
Thua 2 bàn, HLV Hữu Thắng chủ động cất nốt quân bài tẩy Trọng Hoàng ngay đầu hiệp 2. Kỳ lạ cho SLNA là họ lại chơi hay sau pha thay người, thậm chí có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 58: Thành Đạt kiến tạo bóng cho Hồng Sơn, và tiền vệ này sau 2 pha dứt điểm liên tiếp đã đánh bại được thủ môn Ferdiansyah. 3 phút trước khi hết giờ, cầu thủ đội khách ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.
VINH HIỂN
Các tin, bài viết khác
-
Bắn súng Đại hội TDTT TPHCM 2022: Nhiều hảo thủ tranh tài
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á
-
Càng biến động, chủ Man.United càng… giàu lên
-
FIFA thay đổi ngày khai mạc World Cup 2022
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần có tư duy kinh doanh bóng đá một cách bền vững
-
Chọn người chèo lái các Liên đoàn thể thao
-
Nguyễn Văn Phương giúp Việt Nam sớm lấy vé dự suất play off thăng hạng
-
CLB TPHCM – Topenland Bình Định: Đôi bên cùng ‘cơn khát điểm’ (19g15, ngày 12-8)
-
U19 Việt Nam vô địch sau loạt sút luân lưu