Lịch thi đấu AFC Cup vô tình đẩy 2 đội bóng Việt Nam SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương phải gặp nhau trong trận vòng 1/8 diễn ra chiều nay để tranh chấp chiếc vé duy nhất vào tứ kết. Nếu cách đây 1 tuần tại V-League, Bình Dương hạ gục đội bóng sông Hàn với tỷ số 2-0 nhưng trận thua đó Đà Nẵng phải thi đấu trên sân của Bình Dương.
Trở về sân nhà Chi Lăng thi đấu 1 trận quyết tử, rõ ràng Đà Nẵng có nhiều lợi thế về khán giả cũng như sân bãi. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn đang gặp khó khăn về lực lượng do vắng một số cầu thủ chủ chốt.
Trung vệ Phước Vĩnh và hậu vệ biên trái Văn Học bị chấn thương chắc chắn phải ngồi ngoài, trong khi hậu vệ phải Quang Cường và thủ môn Văn Hạnh vẫn chưa biết có thể thi đấu được hay không. Tất cả các vị trí trên đều tập trung ở hàng phòng thủ, xem ra Đà Nẵng sẽ gặp nhiều vất vả trước hàng tấn công của Bình Dương - được coi là mạnh nhất V-League hiện nay - với nhiều chân sút hảo hạng như Kesley, Philani, De Jesus.
Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm qua, HLV Đặng Trần Chỉnh đánh giá cao Đà Nẵng với lợi thế thi đấu trên sân nhà nhưng ông tin tưởng các học trò đang có phong độ tốt nên cơ hội sẽ chia đều cho hai đội và trận đấu có thể giải quyết bằng loạt sút luân lưu. Người đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức ở phía đối diện vẫn tự tin tuyên bố SHB Đà Nẵng sẽ không từ bỏ tham vọng giành chiến thắng dù bất lợi về lực lượng.
QUANG TRỰC
Các tin, bài viết khác
-
LS V-League 2021: Nam Định - Hà Nội: Màn khởi động hoàn hảo của đội khách?
-
HLV Phan Thanh Hùng: LS V-League 2021 không có đội nào yếu
-
Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vào tốp 6
-
Tây Ninh chính thức đề nghị không tham dự giải hạng nhất 2021
-
Trọng tài yếu thể lực nhưng... vẫn vượt qua bài kiểm tra thể lực!?
-
Bùi Tiến Dũng và Viettel vẫn chưa gia hạn hợp đồng
-
Sài Gòn FC có nguồn kinh phí khủng nhất V-League 2021, sẽ đá ban bật đẹp mắt
-
Một trọng tài không đủ điều kiện kiểm tra thể lực
-
Quả bóng Vàng Việt Nam 2020: Nguyễn Văn Quyết và Chuyến hành trình 10 năm
-
CLB DNH.Nam Định lấy lại tên cũ để ‘góp gạo thổi cơm chung’