AEGON Championships (Queen’s Club) 2012: Hai Andy đồng loạt rơi đài!

Murray không sợ
AEGON Championships (Queen’s Club) 2012: Hai Andy đồng loạt rơi đài!

Hai Andy nổi danh - Andy Murray và Andy Roddick - đã đồng loạt rơi đài ở vòng 2 giải sân cỏ AEGON Championships - Queen’s Club 2012, khiến cho giải đấu làm nóng trước thềm Wimbledon này càng thêm hấp dẫn.

Murray (Anh quốc, hạng 4 thế giới) đã thua Nicolas Mahut (Pháp, hạng 65 ATP) 3/6, 7/6 (7-4), 6/7 (1-7); trong khi Roddick (Mỹ, hạng 32 ATP) cũng thất bại trước Edouard Roger-Vasselin (Pháp, hạng 67 ATP) 4/6, 6/4, 5/7.

Vẻ mặt “quê độ” của Andy Murray sau khi bị loại ngay ở vòng 2

Vẻ mặt “quê độ” của Andy Murray sau khi bị loại ngay ở vòng 2

Sau một kỳ giải Roland Garros thất bát, Murray tiếp tục là tâm điểm của sự hoài nghi của dư luận khi bị loại sớm ngay trên mặt sân cỏ sở trường. Sau khi ván đấu quyết định bước vào loạt tie-break, Murray đã để cho tay vợt người Pháp thắng 6 điểm liên tiếp. Với ưu thế điểm số áp đảo, Mahut (á quân giải đấu hồi năm 2008) chỉ cần 2/6 cơ hội thắng match-point để khép lại trận đấu. Mahut đã thắng khi Murray tung một cú trái tay dính lưới.

Murray cho biết sau trận thua thứ 2 liên tiếp: “Đây là một trận đấu rất cân bằng. Để thua rơ cầm giao bóng ngay ở đầu ván thứ 3, sau khi thắng break-point có thể là không hay ho một chút nào. Điều đó khiến cho Mahut có thể quay trở lại với trận đấu. Anh ấy là một tay vợt giỏi trên mặt sân cỏ. Anh ấy đã từng lọt đến trận chung kết ở đây. Anh ấy từng đánh bại cả Rafael Nadal và cũng chỉ còn cách ngôi vô địch… đúng 1 điểm nữa!”.

Roddick cũng có cùng số phận hẩm hiu như Murray. Dù đã tung ra đến 22 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, Roddick vẫn phải chịu cảnh thất thủ trước một tay vợt có thứ hạng gần tương tự như Mahut - Roger-Vasselin (tay vợt người đồng hương của Mahut thua Mahut 2 bậc trên bảng xếp hạng). Roddick chưa thắng được một trận đấu nào kể từ khi để thua Juan Monaco ở vòng 4 Key Biscayne. Anh đang có chuỗi 6 trận toàn thua.

Roddick phát biểu trong buổi họp báo: “Tôi nghĩ là tôi đã có một dáng vẻ khá tươm tất ở trong ván thứ 3 và thành thật mà nói thì tôi có cảm giác rằng nếu tôi tận dụng được cơ hội thì tôi sẽ xoay chuyển được tình thế. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo cách ấy. Anh chàng đối thủ của tôi đã chơi rất tuyệt vời trong khi tôi cũng không đánh bóng quá tồi. Tôi đương nhiên đã chơi tồi hơn rất nhiều ở một số trận đấu khác trong mùa này”.

Trong một kết quả đáng chú ý khác, Ivo Karlovic - người đã loại Lleyton Hewitt - ở vòng 1 tiếp tục tung ra một cơ số giao bóng ăn điểm trực tiếp đáng kể: 35 cú. Dù vậy, những cú giao bóng sấm sét “từ trời cao” không cứu Karlovic thoát khỏi trận thua trước Lu Yen-Hsun (Đài Loan). Karlovic đã có cơ hội thắng match-point khi cầm giao bóng ở điểm số 6/5 trong ván đấu thứ 3, nhưng anh để thua chung cuộc 7/6 (7-3), 6/7 (6-8), 6/7 (7-9).

Murray không sợ

Trong khi rất nhiều CĐV của Andy Murray đang cảm thấy lo lắng và bất an cho anh sau khi anh trở thành… cựu vô địch ở AEGON Championships - Queen’s Club ngay ở vòng đấu thứ 2, Murray lại tỏ ra không hề e sợ, không hề lo lắng (!?). Niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh quốc ở Wimbledon lần này cho biết: “Vâng, đây là thời điểm e sợ và lo lắng. Đơn giản là tôi không hề có cơ hội để sẵn sàng cho Wimbledon ngay vào lúc này. Điều đó là không thể. Những kết quả như thế này thường xảy ra. Novak Djokovic không thi đấu trong 2 tuần kế tiếp, vì vậy, đối với tôi, chẳng có gì phải sợ hãi cả. Tôi không nghĩ mọi thứ đang đi sai đường. Đây là một trận đấu khá cân bằng và nếu muốn thích nghi với mặt sân cỏ thì bạn cần có một chút thời gian. Sự quá độ sang mặt sân cỏ thường không quá tệ, nhưng tôi cũng đã chật vật với sự di chuyển của mình, đặc biệt ở đầu trận đấu. Đó là thứ mà tôi cần cải thiện. Tôi cần thêm vài ngày để sự di chuyển trở nên tốt hơn, sau đó thì tôi cũng sẽ chơi tốt hơn!”.

T.Ph.

Tin cùng chuyên mục