Hôm qua, tiền đạo Adriano tiết lộ là anh sẽ trở về chơi cho Flamengo vào tháng 6. Hôm nay, anh hứa hẹn sẽ đi hết bản hợp đồng đến 2013. Cách nói trước quên sau của ngôi sao Brazil vẫn đang làm Roma bối rối khi mà đến giờ vẫn chưa thấy bộ dạng anh đâu…
Tiền đạo 28 tuổi đã trở về Brazil nhân kỳ lễ Giáng sinh, nhưng đến nay vẫn chưa thấy trở lại. Các quan chức Roma đâm lo lắng bởi Adriano có thể sẽ “lặn” luôn y như thời anh còn khoác áo Inter (khi xuất hiện trở lại, anh tuyên bố từ bỏ bóng đá vì trầm cảm, nên Inter buộc phải thanh lý hợp đồng). Nhưng sau đó, người ta biết lý do anh đến muộn là vì… ông chú hấp hối trong bệnh viện.
![]() |
Tiền đạo Roma Adriano (trái) đi bóng trước sự truy cản của Luca Antonini (Milan). |
Trong lúc Roma tìm mãi không thấy cầu thủ thì anh gây cho họ cú sốc khác khi tuyên bố là sẽ rời Roma vào cuối mùa này để trở về chơi cho Flamengo. Anh không đá động gì đến bản hợp đồng kéo dài đến năm 2013 của mình mà xem chuyện hồi hương là… tất yếu.
Cách đây 6 tháng, Adriano giành ngôi vô địch với Flamengo trước khi sang đầu quân cho Roma. Nhưng ở Italia, Adriano vỡ mộng khi không được chơi trong đội hình chính (từ đầu mùa đến nay, anh chỉ đá chính đúng 2 trận cho Roma) và đó có thể đó là lý do anh muốn “chia tay”.
Nói câu chia tay...
Từ Brazil, Adriano thổ lộ: “Tôi sẽ chơi cho Flamengo vào tháng 6 tới. Bạn có thể đến và chờ đón tôi ở sân bay. Tôi rất buồn khi phải rời khỏi quê nhà để quay trở lại Italia lần nữa. Nhưng tôi cũng ở đấy đủ lâu. Chẳng ai có đủ sắt đá để sống xa quê mãi được. Vì lý do đó, tôi sẽ hạnh phúc khi trở lại Brazil và chơi cho Flamengo”.
Giải thích lý do mình nấn ná chưa trở lại Roma, anh khẳng định là “Roma biết vì sao tôi tập trung muộn. Tôi có rắc rối chuyện gia đình. Ông chú tôi bị đau tim và đang hồi phục trong bệnh viện. Tôi rất gắn bó với bên nội và chuyện này làm tôi bị sốc. Tôi đã giải thích với Roma mọi chuyện, tôi không tin là sẽ gặp bất cứ rắc rối nào với CLB. Tôi chỉ muốn cảm ơn Giallorossi. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho CLB trong vài tháng tới, nhưng đến tháng 6 tôi sẽ ra đi”.
Và lời hứa ở lại
Lời thổ lộ của Adriano ngay lập tức được báo chí Brazil đăng lên trang nhất và cũng ngay tức khắc người đại diện của anh bác bỏ mọi chuyện. Và thật đáng ngạc nhiên khi chỉ 24 giờ sau đó, Adriano thay đổi quan điểm khi thổ lộ trên Roma Channel: “Tôi còn hợp đồng đến năm 2013 và tôi hứa sẽ ở lại cho đến hết hợp đồng. Nếu tôi thực tình không muốn quay trở lại, tôi sẽ không nhấc điện thoại làm gì mà sẽ gọi người đại điện đến đây bàn thảo ngay. Tôi gặp chút rắc rối với hộ chiếu và ông chú tôi lâm bệnh. Đây không phải là Năm mới tốt lành cho tôi. Bây giờ tôi ở đây. Tôi biết là mình phải xin lỗi vì đến muộn, nhưng tôi hạnh phúc ở Roma và tôi quay trở lại vì lý do đó. Tôi đã quen với sự thật là người ta vẫn thường bịa đặt về cuộc đời tôi”.
Hãy chờ xem Adriano có còn muốn thay đổi gì nữa không, khi Roma hiện giờ thực sự đã nản lòng lắm rồi!
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử