Chiến thắng trong trận chung kết Acura Classic 2007 trước Patty Schnyder sẽ đánh dấu sự quay trở lại đầy dũng mãnh của “tóc vàng Nga” Maria Sharapova? Còn quá sớm để khẳng định điều đó. Có điều, danh hiệu đầu tiên sau 10 tháng “héo mòn” này sẽ mang lại nhiều tự tin cho Sharapova khi nhiều người đang hoài nghi cô đã “cạn kiệt năng lực”.
Lần gần nhất Sharapova đăng quang tại một giải đấu của WTA là ở Linz (Áo) hồi tháng 10 năm ngoái. Từ đó cho đến nay, cô gái Nga xinh đẹp này luôn phải sống trong sự ngờ vực và thất vọng khi bị đánh bại liên tục. Chiến thắng dễ dàng 6/3, 6/2 trước Anna Chakvetadze – một cô gái tóc vàng người Nga khác đang được xem là nữ hoàng mới của nước Nga – ở bán kết đã thắp lên ngọn lửa niềm tin cho Sharapova và hôm nay, cô đã đăng quang Acura Classic 2007 sau chiến thắng 6/2, 3/6, 6/0.
Sharapova cho biết đầy vui sướng: “Cảm giác luôn luôn là rất tuyệt vời khi bạn giành được một danh hiệu. Và để quay trở lại với mùa giải này, chiến thắng này còn thật sự là tốt hơn”. Schnyder thì nhận xét về Sharapova như sau: “Cô ấy xứng đáng với chiến thắng. Cô ấy là một nhà vô địch. Khi bạn tiến gần đến cô ấy, bạn phải biết mình sẽ chạm mặt một thứ gì đó rất đặc biệt”.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Chung kết Cúp Hùng Vương 2021: VTV Bình điền Long An lên ngôi ngọt ngào
-
Giải golf chuyên nghiệp Vietnam Masters 2021 có tổng tiền thưởng 180 triệu đồng
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Cuộc đua tam mã tại Giải futsal HD Bank VĐQG 2021
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
Cử tạ hồi hộp chờ tháng 5
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Việt Nam gặp Thái Lan để tranh vé dự Futsal World Cup
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch