Chính sách quản trị của AC Milan rõ ràng là đang có vấn đề. Để tiết kiệm chi phí, họ tập trung chiêu mộ những cầu thủ giá rẻ hoặc theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng càng lậm sâu vào đó, họ lại càng tỏ ra lạc lối…
![]() |
Alex là hàng thải từ PSG? |
Những vòng luẩn quẩn
Cách đây 3 năm, AC Milan nhanh nhảu trải thảm đỏ đón về Mexes sau khi hậu vệ người Pháp hết hạn hợp đồng với AS Roma. Đá ít, đóng góp không nhiều và chấn thương triền miên, nhưng Mexes vẫn cứ “bám dính” lấy Milan. Mối quan hệ giữa Mexes và Milan chính là biểu trưng cho chính sách chuyển nhượng kém cỏi và rối rắm đã và đang xảy ra ở San Siro.
Mexes là một ví dụ, nhưng không phải duy nhất. Ở San Siro lúc này còn phải kể đến một người thừa từng rất nổi danh - Robinho. Rossoneri thật sự đã rất muốn “tiễn” chân sút hết thời người Brazil ra đi từ rất lâu, nhưng do không đạt được thỏa thuận về mức phí phù hợp, mọi việc cứ nghẽn mạch lại. Kế hoạch bán với giá cao nhất để thu hồi vốn không thành, Milan xoay sang chiêu “gia hạn và chờ cơ hội”. Nhưng thời gian nào có chờ đợi ai. Robinho, ở độ tuổi 30, phong độ phập phù đi kèm những chấn thương dai dẳng, quả là rất khó để bất kỳ đội bóng nào sẵn sàng bung két vì anh.
Bán không được, thanh lý thì phải bồi thường, với những người như Mexes hay Robinho, Milan đi trong vòng luẩn quẩn mãi không thể thoát ra.
Tương lai mờ mịt
Dường như Milan không cảm thấy sự sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của mình. Những bản hợp đồng miễn phí hoặc với giá rẻ hay trao đổi bù thêm ít tiền, vẫn cứ đang diễn ra. Alex, Menez, Rami là những minh chứng mới nhất. Không phải tất cả trong số đó đều quá tệ. Nhưng trao cho họ nhiệm vụ phục hưng đội bóng thì rõ ràng là quá sức. Trung vệ Alex đã 32 tuổi và là hàng thải từ Paris Saint Germain. Rami và Menez trẻ hơn nhưng tựu trung cũng là “hàng thanh lý”.
Những khó khăn tài chính khiến họ xem đó là lối thoát duy nhất để vực dậy đội hình. Nhưng càng lao vào những thương vụ “may nhờ rủi chịu” kiểu này, Milan chỉ càng khiến tình hình thêm khốn đốn. Câu hỏi đặt ra, sẽ có bao nhiêu những Mexes hay Robinho mới nữa đây?
Đã đến lúc phải đổi thay
Sandra Berlusconi từng có thời điểm muốn “nổi loạn” và tỏ rõ ham muốn tiếm quyền “ông già gân” Adriano Galliani. Cấp thượng tầng Milan luôn trong tình trạng “sóng ngầm” kể từ khi cô con gái rượu của Berlusconi tiến vào chính trường đội nhà.
Nhưng để có được kế hoạch tái thiết toàn diện, trước hết bộ phận lãnh đạo phải thống nhất, chu toàn. Ai là người lãnh đạo Milan lúc này? Kinh nghiệm và bản lĩnh của Galliani hay tuổi trẻ, sự táo bạo và lòng quyết đoán của Sandra Berlusconi?
Milan cần một chọn lựa rõ ràng. Dẫu rằng chọn lựa ấy có thể sẽ gây ra những tổn thương, mất mát to lớn về tình cảm lẫn tinh thần.
NGỌC LAN
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018