Serie A 2005-2006 - Sau vòng đấu thứ 18

AC Milan chiếm lại ngôi nhì

AC Milan chiếm lại ngôi nhì

AC Milan đã trở lại vị trí bám đuổi Juventus sát nút trên bảng xếp hạng Serie A mùa bóng 2005-2006 sau trận cầu kịch tính có 7 bàn thắng với Parma – cùng lúc với việc kình địch cùng thành phố với họ là Inter Milan chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thắng.

AC Milan chiếm lại ngôi nhì ảnh 1

Tiền vệ Kaka sút bóng trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Parma.

Trận cầu đầu năm mới có vẻ quá mong manh cho… hàng phòng ngự của AC Milan. Họ đã để thủng lưới trước ở phút thứ 24 – dù là đội chơi tấn công áp đảo Parma ngay từ  đầu.  Bắt nguồn từ một pha đá phạt góc của Parma, thủ môn Dida phạm sai lầm bắt bóng không dính tạo điều kiện cho Paolo Cannavaro (em trai của trung vệ Fabio Cannavaro đang khoác áo Juventus) tung cú sút mở tỷ số cho đội khách.

Sau khi liên tiếp ghi được 3 bàn thắng để dẫn lại 3-1 (nhờ công của Alberto Gilardino, Kaka và một bàn do Giuseppe Cardone… tự đá phản lưới nhà Parma), AC Milan lại để cho đối thủ rút ngắn tỷ số ở phút thứ 70 – Marco Marchionni vượt qua Andrea Pirlo và dễ dàng hạ gục thủ môn Dida.

Và tuy có được bàn thắng nâng tỷ số 4-2 ở phút thứ 81 (nhờ công của Andriy Shevchenko), AC Milan vẫn tiếp tục khiến khán giả nhà thót tim vì hàng phòng ngự của họ dễ dàng để Marchionn tự do thực hiện cú solo và bàn thắng ngoạn mục rút ngắn tỷ số xuống 3-4 ở phút thứ 85. Cũng may, AC Milan đã kịp giữ vững chiến thắng mong manh trong những khoảnh khắc còn lại của trận đấu.

Dù sao, nỗi lo về sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự vẫn không thể lấn át niềm hân hoan của các cầu thủ AC Milan khi họ tiến chiếm ngôi nhì bảng từ tay kình địch cùng thành phố Inter Milan. Thua Juventus 9 điểm, AC Milan lại bắt đầu một cuộc bám đuổi mới cho danh hiệu scudetto 2005-2006. Tiền vệ người Hà Lan Clarence Seedorf cho biết: “Chúng tôi phải giữ vững bước chân chiến thắng và sẵn sàng khai thác bất kỳ một sai lầm nào mà Juventus phạm phải”.

Trước đó, Inter Milan đã bắt đầu trận đấu trong năm mới mà không thể giành chiến thắng dù đối thủ của họ chỉ là Siena. Trận hoà 0-0 có nghĩa là Inter Milan đã chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thắng của họ và khoảng cách giữa họ với Juventus từ 8 điểm đã nâng lên thành 10 điểm. Mọi chuyện càng lúc càng khó khăn hơn cho tham vọng giành ngôi vô địch Serie A đầu tiên sau 17 năm cho Inter của ông Roberto Mancini.

Tuy nhiên, ông Mancini vẫn tỏ ra khá khả quan: “Không có gì thay đổi nhiều vì vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước, vì còn hơn một nửa mùa bóng. Tôi không mất tinh thần. Đội bóng của tôi luôn chiến đấu bằng mọi cách để giành chiến thắng và họ xứng đáng với mỗi 3 điểm giành được”.

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục