Sau những thất bại ở Serie A, Milan bước ra sân khấu lớn Champions League mà không có lựa chọn nào khác, ngoài việc giành chiến thắng trước đối thủ Anderlecht.
Sự lạc quan đã không còn ở Trung tâm Milanello như cách đây 2 tuần, khi nhà á quân Serie A chỉ có được 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới với chiến thắng trước Bologna. Thay vào đó là bầu không khí rất nặng nề. Các cầu thủ tập luyện không có sự thoải mái, không tiếng cười, những cái đầu cúi gằm để tránh đi cái nhìn khắt khe từ một số tifosi. Không phải ai cũng có lỗi, nhưng tất cả đều hiểu mình đang nợ tình cảm của CĐV.
Mọi lời xin lỗi đều không có giá trị, và cách tốt nhất để đáp lại niềm tin của người hâm mộ là chiến thắng trở lại. Sân chơi Champions League, lượt trận đầu tiên vòng bảng với đối thủ Anderlecht, là cơ hội để các cầu thủ của HLV Max Allegri tìm lại nụ cười chiến thắng. Chiến thắng vì các CĐV, và vì chính tương lai của bản thân mình.
|
Alesandre Pato đang ráo riết tập luyện để trở lại giúp Milan giành chiến thắng |
Sẽ có những thay đổi về con người và cách tiếp cận trận đấu, đó là điều chắc chắn. Trong những thất bại vừa qua, Milan thường bắt nhịp trận đấu một cách chậm chạp, và các tuyến không có bất kỳ sự kết dính. Cặp trung vệ Acerbi - Bonera không thể tung ra một đường bóng dài chính xác nào lên phía trên để phát động tấn công; trung tuyến thì thừa cơ bắp và thiếu sáng tạo; trong khi Boateng chưa thể trở thành một thủ lĩnh đích thực.
| |
Mexes đã sẵn sàng để làm mới hàng thủ (trung vệ người Pháp rất hay trong những tình huống cố định ở trước khung thành đối phương); Flamini có thể mang đến sự cơ động trong bối cảnh Milan phải thi đấu pressing hơn nữa. Nếu Allegri chấp nhận xếp Flamini đá cùng Nocerino, tính đột biến từ tuyến hai có khả năng cải thiện (hoặc Ambrosini thay Flamini). Khi ấy, vai trò cầm trịch thuộc về Montolivo. Sau hai tuần lễ chấn thương, cựu đội trưởng Fiorentina đã kịp trở lại từ hôm Chủ nhật vừa qua.
Xếp Bojan hay El Shaarawy đá chính bên cạnh Pazzini cũng là một vấn đề đòi hỏi sự quyết đoán của HLV Allegri. Đã đến lúc Allegri cần trao cho Bojan cơ hội thực sự, vì ít nhất tiền đạo người Tây Ban Nha nhỉnh hơn El Shaarawy về kinh nghiệm. Sự năng nổ của Bojan cũng giúp Pazzini có thêm khoảng trống để hoạt động.
Không có lựa chọn thứ hai cho thầy trò Allegri, ngoài chiến thắng. Nếu vượt qua được gánh nặng tâm lý, thắng lợi có thể sẽ đến với Milan, khi Anderlecht không phải đối thủ quá khó chịu.
NGỌC HUY
Malaga - Zenit St Petersburg (1 giờ 45 ngày 19-9, sân La Rosaleda): Tiền cũ - tiền mới
Báo chí Nga so sánh Malaga với Zenit St Petersburg như là tiền cũ và tiền mới khi xét đến tiến trình đầu tư khác biệt giữa 2 đội. Nhưng Malaga là đội bóng được gầy dựng để cạnh tranh trong Liga, còn Zenit được hình thành cho đích nhắm Champions League. Trận đấu giữa họ ở sân Rosaleda đêm nay thực sự cuốn hút cũng vì lẽ đó.
Mùa trước, Malaga trở thành nhân tố nổi cộm ở Liga khi được giới chủ Qatar đầu tư, nâng cấp để lột xác thành một đội mạnh mà họ quả đã mạnh lên thật để giành suất dự Champions League mùa này. Nhưng nguồn đầu tư của Malaga đã dừng lại mùa này, họ không còn nguồn tiền vô tận từ ông bầu Sheikh Abdullah Al-Thani, nên phải liệu cơm gắp mắm và HLV Manuel Pellegrini trăn trở mãi mới tìm thấy nguồn bổ sung lực lượng thích hợp. Vì thế nói Malaga là tiền cũ - tiền của mùa trước, là không sai.
Zenit thì ngược lại, đội hình vốn đầu tư đều đặn từ nhiều mùa qua đã được nâng cấp bằng món tiền 100 triệu euro vào ngày cuối cửa sổ chuyển nhượng, để đưa về tiền đạo người Brazil Hulk (60 triệu, từ Porto) và tiền vệ Bỉ Axel Witsel (40 triệu euro, từ Benfica). Quả là không ngoa khi nói Zenit là tiền mới - tiền tươi ở Champions League mùa này.
Nhưng Zenit kéo quân đến Tây Ban Nha với đội hình sứt mẻ khi Axel Witsel chấn thương, trước đó, CLB đã thông báo rằng hậu vệ trái người Italia Domenico Criscito, tiền vệ tuyển Nga Sergei Semak và ngôi sao Bồ Đào Nha Danny cũng đều lỡ hẹn với trận đấu.
Malaga trở lại đấu trường lần đầu tiên từ năm 2003, nhưng họ sẽ lần đầu tiên nếm trải mùi vị trận đấu bảng Champions League. Dù vất vả về kinh tế và bị xao lãng về tinh thần, Malaga vẫn chơi rất thành công ở đầu mùa khi vượt qua Panathinaikos để lấy suất vé vào vòng bảng này.
Sau chiến thắng 3-1 trước Levante hôm cuối tuần, HLV Pellegrini phải quyết định xem có duy trì đội hình đã giúp đội giành 10 điểm sau 4 vòng Liga hay bổ sung những đôi chân tươi tắn, tất nhiên là kém đẳng cấp hơn.
Phía Zenit, họ đã cho Hulk xuất trận ở hiệp 2 trận tiếp Terek nhưng cầu thủ Bồ Đào Nha không giấu vẻ bực bội trước trận thua 0-2 ngay trên sân nhà. “Thật tiếc khi thua trận. Các fan đã cổ động nhiệt tình và bầu không khí trên sân thật tuyệt. Nhưng tôi thực sự thất vọng với kết quả này”. Phía Malaga, HLV Pellegrini đau đầu vì mất tiền vệ trụ cột người Pháp Jeremy Toulalan không hồi phục kịp chấn thương: “Đấy là một mất mát lớn, nhưng Malaga cho thấy luôn biết cách lấp đầy những khoảng trống”.
Dự đoán: Hòa 1-1
NHẬT TÂN
Bảng D: Real Madrid - Man.City (1 giờ 45 ngày 19-9, sân Bernabeu): Bernabeu - đêm đầy sao
Vòng đấu bảng Champions League 2012-2013 sẽ khởi đi với trận cầu đỉnh cao Real Madrid - Man.City, nhà vô địch của 2 giải đấu hay nhất hành tinh là Premier League và La Liga. Bernabeu cũng sẽ là nơi hội tụ của rất nhiều ngôi sao sáng chói trong làng túc cầu hiện nay.
Real đang run rẩy
Phát biểu cách đây ít lâu trên truyền hình, Mourinho bảo Man.City có thể mua ngôi sao, nhưng dứt khoát “không mua được đẳng cấp và lịch sử của Real Madrid”. Vị HLV kiêu hãnh này còn bảo chính Dortmund chứ không phải Man.City mới là đối thủ đáng ngại nhất trong bảng D.
Trước lời châm chọc ấy, Mancini đáp lời: “Rõ ràng là chúng tôi không có được lịch sử như Real. Nhưng tôi nghĩ một khi Man.City đã giành vài danh hiệu trong thời gian gần đây, chúng tôi có thể tiếp tục giành thêm những danh hiệu trong hiện tại và trong vòng 10 năm tới. Man.City cũng là một đội bóng hàng đầu như Real, khác biệt là Real có lịch sử. Thế thôi”.
|
Với những con người này, Man.City hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Real. |
Nét hay của bóng đá là trong 90 phút, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tức là tiền của Man.City hay lịch sử của Real đều không có giá trị gì về mặt chuyên môn. Đấy hoàn toàn là cuộc đấu trí của 2 HLV và cuộc so tài giữa 22 cầu thủ trên sân. Trên tương quan ấy, gương mặt hãy còn mới mẻ với Champions League, Man.City đang có khả năng làm nên bất ngờ trước đội bóng lừng lẫy nhất đấu trường này.
Về mặt tâm lý, Real đang lâm vào một cơn khủng hoảng nhỏ khi mới giành được có 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Liga, đã bị Barcelona bỏ xa 8 điểm. HLV Mourinho đã lần thứ 2 trong mùa chỉ trích các học trò. Chiến thắng trước Man.City có thể tạo ra một cú hích, bằng ngược lại, Real sẽ tiếp tục chìm trong cơn sóng chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ.
Mà nhìn Real đá như thời gian qua, mấy ai dám đặt niềm tin vào họ. Man.City tuy vừa bị Stoke City cầm chân, nhưng họ chưa thua trong mùa bóng này. Kun Aguero chấn thương đấy, nhưng họ còn đó Carlos Tevez, Mario Balotelli, Edin Dzeko, những cầu thủ có thể đe dọa Iker Casillas và hàng thủ đang mê ngủ của Real bất cứ lúc nào.
Hiện tại, quá khứ, tương lai
Đây là lần đầu Real và Man.City chạm trán. Nhưng với riêng Mourinho và Mancini thì họ đã từng so tài ở bán kết cúp UEFA 2002-2003. Kết quả Porto của Mourinho đả bại Lazio của Mancini 4-1 sau 2 lượt trận. “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, và thời cơ cho Mancini đã đến khi “Real Moudrid” đang trong cơn hoang mang. Đêm nay, Bernabeu đầy sao, hãy chờ xem Mancini có thể làm gì!
Dự đoán: Hòa 2-2
TRẦN MINH
| |
Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam ( giờ 45 ngày 19-9): tmund mùa này sẽ khác?
Một đội bóng 2 năm liên tiếp xếp trên Bayern Munich ở Bundesliga không thể là đội bóng xoàng. Nhưng Dortmund chưa để lại dấu ấn tại Champions League khi đứng chót trong bảng mùa trước. Năm nay rơi ngay vào bảng đấu “tử thần”, họ buộc phải chắt chiu từng điểm một nếu muốn tiến xa hơn mùa trước. Và trước cuộc tiếp đón Ajax, Dortmund đã có màn chạy đà rất tốt khi đánh bại Leverkusen 3-0 tại Bundesliga, qua đó duy trì thành tích tuyệt vời tại Westfalen. Ở đó, Dortmund chưa biết thua là gì suốt 12 tháng qua.
![]() |
Lewandowski (trái) và các đồng đội Dortmund sẽ phải thi đấu tốt hơn mùa trước |
Chiến thắng trước Leverkusen đã nâng số trận bất bại liên tiếp tại Bundesliga của Dortmund lên con số 31, tiến gần đến kỷ lục 36 trận của Hamburg trong các năm 1982, 1983. Bây giờ là lúc chứng tỏ giá trị ở đấu trường châu Âu. Tin tốt lành là chấn thương của Marco Reus không nặng như dự kiến, nhưng Klopp vẫn có thể cho Reus ngồi dự bị, bởi trong tay ông còn nhiều tài năng trẻ trung và nóng lòng chứng tỏ.
|
Năm ngoái, Ajax đã bị loại tức tưởi trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng khi Lyon đánh bại Dynamo Zagreb 7-1 trong trận đấu “sặc mùi dàn xếp”. Đến khi xuống Europa League thì Ajax cũng chỉ chịu dừng chân trước Man.United với tỷ số 1-2. HLV Frank de Boer hy vọng một kết cục tốt hơn: “Mùa trước, chúng tôi lẽ ra đã có thể loại Man.United nếu có thêm niềm tin. Điều ấy khiến tôi rất tức giận. Tư duy yếm thế ấy sẽ phải thay đổi nếu chúng tôi muốn đánh bại Dortmund hoặc Man.City.”
Không có tiền đạo Kolbeinn Sightorsson - phải nghỉ nhiều tháng vì chấn thương vai, De Boer đang cân nhắc ai sẽ đá tiền đạo vì ông không có sự thay thế xứng đáng cho trung phong người Iceland. Có thể tiền vệ Siem de Jong sẽ được đôn lên đá cao nhất. Khi ấy, Ajax sẽ vào sân với một hàng tiền vệ “toàn Đan Mạch”.
Dự đoán: Dortmund thắng 2-1
LÊ PHONG
Các tin, bài viết khác
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Feyenoord có lợi thế hơn AS Roma
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Frankfurt đánh bại Rangers để đăng quang Europa League
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal