Chiến công tuyệt vời
Đánh bại được Novak Djokovic, không chỉ là một chiến công, mà phải xem như như đó là một kỳ công tuyệt vời. Với Nick Kyrgios, chàng trai 21 tuổi mới hôm trước còn gây sự với CĐV trên khán đài, mà hôm nay đã “đưa tiễn” tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia sớm quay trở về nước Mỹ, đó phải xem là một điểm nhấn đáng chú ý trong sự nghiệp, nhất là khi, đây mới chỉ là lần đầu tiên Kyrgios giáp mặt “cựu Nhà vua của ATP”. Chuyến hành trình đến với thành phố Acapulco lần đầu tiên của Djokovic đã kết thúc trong nỗi thất vọng khi anh để thua Kyrgios với điểm số 6-7 (9-11), 5-7 trong trận đấu tứ kết chấn động ở Abierto Mexicano Telcel 2017.

Djokovic hiện đang khủng hoảng, đó là một thực tế không phải bàn cãi. Anh đã kết thúc 6 tháng cuối năm 2016 trong thảm họa, thua Sam Querrey ở vòng 3 Wimbledon, thua Juan Martin del Potro ở vòng 1 Olympic Rio de Janeiro, thua Stan Wawrinka ở chung kết US Open và đặc biệt là thua chính đối thủ cạnh tranh chính thức là Andy Murray ở chung kết ATP World Tour Finals hồi năm ngoái – trận đấu mà nếu anh giành chiến thắng, anh đã có thể “đòi lại” ngôi vị “Nhà vua ATP”. Trong khi đó, trong giai đoạn đầu năm nay, anh đã sớm để thua Denis Istomin kém tiếng tăm ở Melbourne Park. Kể từ Wimbledon 2016 cho đến nay, Novak đã để thua 7 lần.
Nhưng như thế, không có nghĩa là chiến thắng của Kyrios không giá trị, mà trái lại, đó là một chiến công – một kỳ công thật sự của một tay vợt vẫn đang bị đặt dấu chấm hỏi về khả năng kiểm soát tâm trí và năng lực phát triển tài năng ở trong tương lai. Chiến thắng này, tuy chưa thể dẫn Kyrgios đến một danh hiệu nào, nhưng lại là một khẳng định mới nhất – không thể xem nhẹ chàng trai 21 tuổi quê ở Canberra, đặc biệt là với những tay vợt lớn như là Djokovic, những kẻ có quá nhiều thứ để mất ngay vào lúc này. Khi Kyrgios cháy hết mình ở trên sân, nếu anh không nhắm về phía khán giả thì… “Cầu trời phù hộ cho đối thủ của anh!”.
“Đây là một chiến thắng rất lớn”, Kyrgios hào hứng cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu, “Tôi có chút lo lắng vì tôi chắc chắn đám đông khán giả trên khán đài sẽ cổ vũ cho Novak (đây là một lý lẽ hoàn toàn chính đáng; thứ nhất, những buổi tập của Djokovic thu hút cả trăm, cả ngàn CĐV Mexico đến xem; và thứ hai, Kyrgios lại vừa gây mất điểm khi gây sự với CĐV trên khán đài trong và sau trận thắng Dudi Sela của Israel). Anh ấy là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng tôi đã thi đấu với một sự tự tin lớn lao. Những quả giao bóng của tôi là thứ vũ khí tốt nhất trong lối chơi của tôi ngày hôm nay. Tôi đã có một trong những trận đấu giao bóng tốt nhất trong sự nghiệp”.
Với chiến công này, Kyrgios sẽ lọt vào trận đấu bán kết thứ 2 liên tiếp trong mùa. Trước đó, anh cũng đã lọt đến bán kết Open 13 Marseille trước khi để thua tay vợt con cưng của nước chủ nhà là Jo-Wilfried Tsonga với điểm số 6-7 (5-7), 6-2, 4-6. Tsonga sau đó đã đăng quang, thế nên, thua một nhà vô địch cũng… “chẳng xấu mặt nào”. Đối thủ của anh ở trận bán kết giải đấu tại Acapulco này sẽ là tay vợt người Mỹ Sam Querrey – kẻ đã bất ngờ đánh bại tay vợt trẻ người Áo Dominic Thiem với điểm số 6-1, 7-5 trong một trận tứ kết khác. Querrey chính là người đã thắng Djokovic ở Wimbledon 2016, thế nên, hẳn Kyrgios và Querrey phải có điểm chung nào đó rồi: “Anh ấy là tay vợt người Mỹ giao bóng rất lợi hại, tôi biết phải chờ đợi điều gì”.
Nadal thắng trận thứ 13 liên tiếp
Đương nhiên, đó chỉ là chiến tích gói gọn ở đấu trường Acapulco, một “mảnh đất phước lành” của tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal. Nhưng nó vẫn là một tình tiết rất đáng tích cực khi người ta phải chứng kiến hàng loạt tay vợt tên tuổi thất bại chỉ trong vòng 1, 2 ngày vừa qua, như là Stan Wawrinka, Roger Federer, và mới đây nhất là Novak Djokovic. Với chiến thắng có điểm số 7-6 (7-2), 6-3 trước Yoshihito Nishioka, Nadal đang sở hữu chuỗi 13 trận toàn thắng ở Abierto Mexicano Telcel (hay còn gọi là Mexican Open), nơi anh từng lên ngôi trong các năm 2005 và 2013, khi giải đấu này còn là giải đẳng cấp ATP World Tour 250 diễn ra trên mặt sân đất nện.
“Mọi trận đấu ở đây đều là rất đặc biệt. Tôi không chơi thứ quần vợt tốt nhất, nhưng đó cũng là lý do tôi thắng mới xứng đáng, vì tôi đã chơi những trận vòng trước rất hay và hôm nay đã vượt qua một tình thế không hề dễ dàng. Tôi hạnh phúc khi vào đến vòng đấu bán kết. Đó là một tin tức tuyệt vời”, Nadal cho biết. Đối thủ của anh sẽ là Marin Cilic – người đã thắng Steve Johnson sau khi tay vợt người Mỹ bỏ cuộc vì chấn thương mắt cá chân phải.
ĐỖ HOÀNG