

Sẽ là 90 phút cuối cùng của triều đại Rafael Benitez ở Anfield?
Các trang báo thể thao Anh quốc số ra hôm qua đều tin rằng trận Hull City - Liverpool vào Chủ nhật này sẽ là 90 phút cuối cùng của triều đại Rafael Benitez ở Anfield. Dứt khoát Benitez sẽ ra đi. Chỉ có điều là ra đi bằng con đường “từ chức” hay “bị sa thải” thì chưa rõ...
1- Những rạn nứt giữa HLV trưởng Rafael Benitez và Ban lãnh đạo Liverpool đã hé mở. Thực tế không phải là Benitez đã mòn mỏi đợi chờ Chủ tịch Martin Broughton để được gặp gỡ và đối thoại như ông ta vẫn nói. Đã có không dưới 2 lần người ta sắp xếp cho Benitez gặp Chủ tịch Broughton - đó là trước trận lượt đi bán kết Europa League với Atletico và trước trận Premier League với Chelsea mới đây. Nhưng cả 2 lần Benitez đều hủy bỏ cuộc hẹn với lý do quá bận.
Không ai biết tường tận 100% những gì Benitez đang tính toán, kể cả đại diện Manuel Garcia Quilon của ông ta. “Benitez có một cuộc gặp với vị chủ tịch trong tuần này, và tôi có thể nói ông ấy muốn tiếp tục ở Liverpool”, Quilon nói, “Benitez muốn biết kế hoạch tương lai, chuyện đầu tư vào lực lượng thi đấu. Điều đó rất quan trọng. Còn chuyện sang làm việc cho Juventus thì tôi chưa hề có một thỏa thuận nào với họ. Benitez còn 4 năm hợp đồng với Liverpool. Nếu có một thay đổi nào thì tốt hơn hết quý vị cứ hỏi thẳng Benitez ấy!”.
2- Tức là nói tới nói lui một hồi thì cũng... huề tiền. Mà huề tiền thì có lẽ cũng phải thôi. Bởi 2 lẽ. Thứ nhất, có gặp được Chủ tịch Broughton thì nhiều khả năng cũng chẳng giải quyết được gì. Broughton, vốn đang giữ một chức vụ còn to hơn là Chủ tịch hãng hàng không British Airways, được mời về làm chủ tịch Liverpool chủ yếu là để kiếm mối bán CLB chứ không phải để điều hành công việc hằng ngày.
Điều đó ngăn cản Broughton đưa ra những quyết sách theo ý muốn của Benitez, nhất là khi Benitez đòi phải dồn hết tiền bán cầu thủ cho ông ta tuyển lựa cầu thủ mới vào mùa hè năm nay thì Benitez mới tiếp tục làm HLV trưởng. Liverpool vừa trải qua một mùa giải sa sút, Liverpool sẽ bị cúp nguồn thu từ Champions League ở mùa tới vì không được dự giải đấu này. Vậy thì đâu có dư dả gì để cho Benitez muốn thế nào cũng được!
3- Lý do thứ 2 là theo như báo chí Anh, ban lãnh đạo Liverpool cũng đã bắt đầu chán ngấy những chiêu trò sau hậu đài của Benitez. Trong 6 năm cầm quân ở Anfield, năm nào mà ông ta chẳng có biểu hiện tìm mọi cách khuếch trương tầm ảnh hưởng, tiến chiếm quyền lực và không ít lần ngấm ngầm chống đối? Thế nên, báo chí Anh cho rằng bất chấp Quilon nói gì, một cuộc chia tay là điều không tránh khỏi, càng lúc càng có vẻ như thế. Và theo đó, trận đấu trên sân Hull City vào Chủ nhật này sẽ là 90 phút cuối cùng của triều đại Benitez tại Anfield.
Sau trận đấu ấy, Benitez và ban bệ của ông ta sẽ sang Juventus để ký bản hợp đồng 4 năm với trị giá 16 triệu bảng Anh. Để thay Benitez, nghe đâu ban lãnh đạo Liverpool đã có sẵn một bản danh sách ứng viên sáng giá, bao gồm những cái tên như là Roy Hodgson của Fulham và Martin O’Neill của Aston Villa. Báo The Times hôm qua khẳng định Hodgson sẽ nhận lời nếu Liverpool đưa ra một lời mời. Tức là chỉ còn chờ những cái gật đầu mà thôi.
Theo báo Daily Telegraph (Anh), dù Rafael Benitez tiếp tục tại vị hay không thì nhiều ngôi sao Liverpool vẫn sẽ cân nhắc chuyện tương lai của họ. Cho đến nay, tiền vệ trụ cột Mascherano vẫn chưa chịu ký vào bản hợp đồng mới vốn đã được thỏa thuận xong. Như Fernando Torres và Steven Gerrard, Javier Mascherano nằm trong số những cầu thủ đang trăn trở nhất về sự xuống dốc nhanh chóng của CLB. |
4- Và giờ đây, sự lý thú nằm ở chỗ... ai sẽ gật đầu trước. Benitez chủ động từ chức? Chắc là sẽ không có chuyện đó, vì từ chức tức là không có tiền bồi thường hợp đồng. Benitez chờ lệnh sa thải? Dễ gì ban lãnh đạo Liverpool ký giấy sa thải, bởi sa thải là phải đền 16 triệu bảng Anh cho Benitez - và phải đền nội trong 24 giờ đồng hồ. Hay là Juve vừa ký hợp đồng với Benitez vừa đưa thêm cho ông ta 16 triệu? Càng khó có chuyện đó xảy ra, bởi tiền chứ đâu phải giấy vụn!
Có một điều rõ ràng: Tình trạng ghìm nhau như hiện nay càng kéo dài thì sẽ càng khó cho tất cả các bên. Đứng cửa giữa, Juve rõ ràng đã tỏ thái độ rất dứt khoát khi họ đặt ra thời hạn chót là thứ Hai 10-5 để Benitez quyết định ký hay không ký với họ. Beppe Marotta, tân giám đốc thể thao của Juve, đã nói rõ là ông ta sẽ chuyển hướng sang một ứng viên người Italia nếu Benitez không ký trong vài ngày tới. Ứng viên Italia ấy cũng đã được xác định luôn: Cesare Prandelli, đương kim HLV trưởng của Fiorentina...
Hưng Nguyên