1. Huy Hoàng chỉ... say chứ đâu có phê thuốc!
Nếu công khai bình chọn, thì dứt khoát sự cố trung vệ Nguyễn Huy Hoàng của SLNA “lên đồng” trong xe hơi hồi tháng 9 năm ngoái sẽ dẫn đầu danh sách “Những chuyện lạ Việt Nam”. Cả làng bóng đá Việt được một phen rúng động với hình ảnh Huy Hoàng khoác áo ĐTQG mất kiểm soát, múa tay loạn xạ trong xe hơi khi gây ra tai nạn ở thành phố Thanh Hóa.
Kết luận của cơ quan điều tra đưa ra thẳng tưng, rằng trung vệ xứ Nghệ mất kiểm soát là do… say rượu, chứ không phải đã “đập đá” hay “phê thuốc” như dư luận đồn đoán. Và mặc dù, người làm bóng đá Nghệ An có cố gắng bào chữa đến đâu đi nữa, thì hình ảnh của trung vệ thép một thời ở ĐTQG đã trở nên nhạt nhòa trong mắt người hâm mộ Việt Nam. Thêm một lần, vấn đề đạo đức trong giới cầu thủ lại được đề cập đến một cách nghiêm túc.
2. Ông bầu không thích, sao cũng bị “đì”!
Cho đến lúc này, vụ thủ môn Bùi Tấn Trường và trung vệ Trương Đình Luật bị CLB Sài Gòn Xuân Thành cấm thi đấu một thời gian ngắn vì bị nghi ngờ bán độ vẫn nằm trong vòng bí mật, chưa hề có lời giải thích thỏa đáng nào. Thậm chí, chính lãnh đạo CLB còn cho biết cơ quan chức năng đã mời 2 cầu thủ này lên để làm việc, mặc dù Tấn Trường và Đình Luật khẳng định không hề có chuyện đó.
![]() |
Thủ môn Tấn Trường (trái) trong thời gian bị SG.XT “đì”, thậm chí không được khoác áo ngồi ghế dự bị.Ảnh: Quang Minh |
Rốt cuộc, khi không tìm ra chứng cứ nào xác đáng, dư luận buộc phải hài lòng với kết luận vì Tấn Trường và Đình Luật cố tình vi phạm nội quy, sinh hoạt bừa bãi, khiến bầu Thụy phật ý nên mới bị “đì” như thế.
3. Nản lòng với sao ngoại
Tiền đạo Samson Kayode - bản hợp đồng cả triệu USD mà bầu Hiển đưa về Hà Nội T&T hồi đầu mùa bóng - đã không chứng tỏ được nhiều. Samson tỏ ra khá mưu mẹo trong vụ rời CS.Đồng Tháp, sau khi đặt vấn đề và ký nháy với một loạt CLB đã tính “chuồn” sang chơi bóng ở châu Âu. Tuy nhiên, bầu Hiển còn tỏ ra cao tay hơn tiền đạo người Nigeria và khi ông bầu này “ra chiêu”, Samson đành chịu phép, lủi thủi xách hành lý gia nhập Hà Nội T&T.
Không phù hợp với lối chơi của HLV Phan Thanh Hùng, nên mặc dù đã rất cố gắng quy phục, Samson vẫn thất bại trong nỗ lực trở thành ngôi sao tấn công số 1 ở đây. Tiền đạo từng có giai đoạn được ví là “sát thủ đồng bằng” bỗng trở nên ngoan ngoãn và cam chịu ở Hà Nội T&T - đội bóng mà rốt cuộc đã phải thừa nhận rằng họ đã rất thất vọng với cựu ngôi sao của CS.Đồng Tháp.
Đồng hương với Samson, tiền đạo Tymothy Anjembe đã cố tình gây náo loạn trước khi “đào thoát” khỏi CLB Hà Nội để gia nhập V.Ninh Bình sau khi bầu Kiên bị xộ khám. Cuộc tháo chạy của Tymothy cũng không khác khi anh này vùng vằng rời Đồng Tháp để về với HP.HN. Rước “của nợ” Tymothy về, không biết V.Ninh Bình mến mộ tài săn bàn hay phong cách sống “bất cần” của tiền đạo này nữa?
4. Sao thất nghiệp
Tiền vệ Phạm Thành Lương trở thành người may mắn khi Hà Nội T&T dang tay đón về, chấp nhận đền bù thời hạn hợp đồng còn lại với CLB Hà Nội. Nhưng đồng đội của Thành Lương là tiền đạo Công Vinh thì không “hên” được như thế. Rời ĐTQG sau thất bại thê thảm ở AFF Cup 2012, Công Vinh được đội bóng thủ đô rao bán, mời hàng loạt CLB tham gia “đấu giá”, nhưng cho đến hiện tại, ngay cả khi giá chuyển nhượng đã được hạ xuống thấp nhất có thể, vẫn không có bất kỳ lời đề nghị hay liên hệ nào đối với anh.
Đã là cầu thủ bóng đá, mà thuộc diện ngôi sao như Công Vinh, không CLB nào mời về thì đúng là… bi kịch! Nhưng như Công Vinh còn có cái “để trả giá” thì hàng trăm cầu thủ khác đang chuẩn bị chuyển nghề mưu sinh.
LÊ QUANG
| |
Các tin, bài viết khác
-
Kiatisak không có Tuấn Anh ở trận ra quân LS V-League 2021
-
SLNA - Bình Định: ‘Ẩn số’ từ tân binh
-
B.Bình Dương - Thanh Hóa: Cuộc đấu trí từ khu kỹ thuật
-
Viettel - CLB Hải Phòng: Nhà vô địch ‘xuất hành’
-
Khai cuộc LS V-League 2021: Nam Định tạo địa chấn trước Hà Nội
-
LS V-League 2021: Nam Định - Hà Nội: Màn khởi động hoàn hảo của đội khách?
-
HLV Phan Thanh Hùng: LS V-League 2021 không có đội nào yếu
-
Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vào tốp 6
-
Tây Ninh chính thức đề nghị không tham dự giải hạng nhất 2021
-
Trọng tài yếu thể lực nhưng... vẫn vượt qua bài kiểm tra thể lực!?