Đội bóng nổi danh của Serie A, AS Roma, đã đến Indonesia để đá giao hữu trước thềm mùa giải mới nhưng đáng tiếc là có đến 5 ngôi sao của họ bị từ chối cho nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á này.

Các cầu thủ Roma ra mắt mẫu áo đấu cho mùa giải mới.
CLB từ Serie A đã hạ cánh xuống sân bay Jakarta vào buổi tối ngày thứ Sáu vừa qua, ghi dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ đến “đất nước vạn đảo” thi đấu. Danh tính những cầu thủ bị nhân viên xuất nhập cảnh của Indonesia từ chối và buộc phải quay trở về Italia gồm: Seydou Doumbia, Gervinho, Victor Ibarbo, Adem Ljajic và Antonio Sanabria.
Giám đốc Điều hành của Roma, Italo Zanzi, phát biểu rằng ông “rất buồn lòng” vì những cái tên kể trên không thể đồng hành cùng các đồng đội ở Jakarta. “Đây là một nỗi thất vọng thực sự vì chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có mặt tại đây. Mặc dù vướng mắc một vài vấn đề nhưng chúng tôi vẫn tổ chức “Ngày AS Roma – Indonesia 2015” và muốn cả đội cùng góp mặt”, Zanzi phát biểu tiếp.
“Không may điều đó đã không thể trở thành sự thực và rõ ràng đây không phải điều tích cực cho các cầu thủ, cho cả đội bóng, những người đã đáp ứng mọi yêu cầu. Đây cũng là điều đáng thất vọng với người hâm mộ Indonesia và họ mới là lý do mà chúng tôi đến đây”.
CLB này đến Indonesia sau khi hoàn tất các trận đấu ở International Champions Cup trên đất Australia. Ở giải đấu đó, AS Roma đã gây tiếng vang khi đánh bại Real Madrid của tân HLV Rafael Benitez sau loạt sút luân lưu và bại trận trước Manchester City theo cách tương tự.
Hiện cũng đã xuất hiện thông tin cho rằng 5 cầu thủ nói trên không có visa nhập cảnh vào Indonesia và họ mang quốc tịch của những nước không thuộc diện được miễn visa vào quốc gia Đông Nam Á.
Doumbia và Gervinho đến từ Bờ Biển Ngà, Ibarbo là người Colombia, Sanabria mang quốc tịch Paraguay, còn Ljajic đến từ Serbia.
AFP dẫn lời Heriyanto, người phụ trách các vấn đề xuất nhập cảnh của Indonesia rằng: “Năm cầu thủ này bắt buộc phải có visa, tuy nhiên họ đã không có”.
Có lẽ sự chào đón của người hâm mộ Indonesia đã khiến nỗi buồn của BHL và cầu thủ Roma vơi đi nhiều. “Sự đón tiếp mà chúng tôi nhận được ở sân bay, trên đường phố và ở khách sạn, thành thật mà nói, là những sự chào đón tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến”, CEO của đội bóng này chia sẻ thêm.
Zanzi không quên gửi lời cảm ơn đến những cổ động viên. “Cảm ơn Indonesia. Các bạn đã chứng minh một cách rất hùng hồn rằng các bạn là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Roma và không thua kém bất cứ các hội cổ động viên ở bất kỳ nơi nào”.
Bóng đá được hâm mộ cuồng nhiệt ở Indonesia và những người yêu mến AS Roma tại đây cũng đã tổ chức chào đón rất đông đảo và huyên náo tại sân bay. Dù rằng tuyển quốc gia Indonesia hiện đang xếp hạng 164 trên bảng xếp hạng của FIFA và bóng đá cấp CLB của họ liên tục gặp rắc rối từ việc quản lý yếu kém, nạn tham nhũng hay sự can thiệp chính trị, người hâm mộ bóng đá ở đây vẫn thường xuyên thức khuya để xem các giải đấu hàng đầu của châu Âu.
Đây cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong tour du đấu mùa hè của nhà á quân Serie A trước khi quay trở về Italia chuẩn bị cho mùa giải mới.
VŨ ĐỨC NGUYÊN
Các tin, bài viết khác
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca thắng Cúp nhà Vua
-
Hansi Flick tuyên bố rời Bayern cuối mùa, cân nhắc ghế HLV tuyển Đức
-
Chelsea đánh bại Man.City vào chung kết FA Cup
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Thomas Tuchel háo hức đối đầu với Pep Guardiola
-
Tuchel sẵn sàng tham vấn cầu thủ khi mua tân binh
-
Đề cao sự công bằng, Pep quyết trao cơ hội cho Steffen
-
Koeman khó chịu về câu chuyện tương lai
-
Lille lỡ bước, PSG sống lại hy vọng tranh ngôi vô địch