Nếu như trước trận chung kết, người Pháp vẫn chưa cho thấy gì nhiều về việc đội tuyển của họ đứng trước cơ hội vô địch World Cup, đối với Croaitia trái ngược hoàn toàn. Cụ thể, ngoài việc nữ Tổng thống Kolinda Grabar Kitarovic đến sân cổ vũ các cầu thủ. Hôm thứ sáu vừa qua, các quan chức của Croatia đi làm với trang phục là màu áo đội tuyển. Trong khi đó, không khí ở đất nước Croatia trở nên sôi sục với việc nền bóng đá nước nhà đứng trước cơ hội viết nên lịch sử.
Vì lẽ đó, tất nhiên với các cầu thủ Croatia, họ càng ý thức và quyết tâm hơn cho trận chung kết. Sau khi tuyên bố hùng hồn dù ra sân với một chân cũng quyết đá với Pháp, Rakitic cho biết bản thân và đồng đội không hề đơn độc ở trận đấu tới, bởi có tới 4,5 triệu người dân Croaita sát cánh trong hành trình làm nên lịch sử: “Đó không chỉ là một trận đấu lịch sử cho chúng tôi, mà còn cho cả người dân Croatia. Sẽ có đến 4,5 triệu người trên sân và cùng chiến đấu. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau, truyền năng lượng cho nhau, vì chúng tôi biết đây là trận đấu lớn nhất của cuộc đời. Chúng tôi muốn rời sân trong tư thế cao đầu. Và chỉ cần một chút may mắn để làm được điều đó.”
Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề thể lực khi phải chơi 3 trận liên tiếp trước khi đặt chân vào chung kết với thời lượng 120 phút, Rakitic cho biết: “Sẽ tràn trề năng lượng và năng lượng, các bạn đừng lo về điều đó.”
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sao Arsenal có tên trong Đội hình tệ hại nhất World Cup 2018
-
Ronaldo không bao giờ xem Messi là kình địch
-
Russia 2018, World Cup của những kỷ lục
-
Phá đám trong trận chung kết World Cup, nhóm nhạc Nga nhận "trái đắng”
-
Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup Kylian Mbappe: Tương lai của Les Bleus
-
Kylian Mbappe ủng hộ toàn bộ tiền thưởng World Cup 2018 cho từ thiện
-
World Cup của cảm xúc và tranh cãi
-
Vô địch cùng Pháp, Pogba “đá xoáy” vào nỗi đau Tam sư
-
Tổng thống Croatia: “Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn là nhà vô địch”
-
Võ sĩ McGregor hào hứng vì được chụp hình cùng Tổng thống Putin