Trả lời câu hỏi có “máu” không ở cúp Quốc gia, những nhà cầm quân của các đội hạng Nhất đều tỏ ra dè dặt khi thực lực không mạnh, tiền không nhiều và chỉ có thể tính từng trận chứ không dám mơ xa. Nhưng trước các đối thủ mà họ sẽ gặp ở vòng này vốn không mạnh nên chỉ cần thêm sự quyết tâm thì An Giang, Than QN, Thanh Hóa và cả Bình Định FC đều có thể hy vọng làm nên chuyện. Liệu chuyện bất ngờ sẽ xảy ra ở sân nào vào chiều nay?
- Sân Long Xuyên (15g30): HV An Giang - ĐTLA (trực tiếp An Giang TV)
Hai lần gặp gỡ gần đây ở giải hạng Nhất năm ngoái, tỷ số chia đều cho đôi bên cùng sự lấn lướt về mặt thế trận của thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân. Đá trên sân nhà, An Giang vẫn được đặt ở kèo trên, cùng với hai chiến thắng liên tiếp gần đây đã thắp thêm niềm tin cho đội chủ sân Long Xuyên.
Gạch đến Long Xuyên vào chiều nay với vị thế khác so với lần gặp gỡ ở mùa bóng trước. Vị thế của đại diện V-League và ngay cả HLV Vital cũng đang ngồi trên lửa khi lãnh đạo CLB ĐTLA vốn không có tính nhẫn nại từ sau khi chia tay HLV Calisto, có thể “trảm” HLV bất kỳ lúc nào khi mà thành tích không có tín hiệu khả quan. Có nhiều khó khăn cho đội khách ở trận đấu này nếu như An Giang “máu… đột xuất”, quyết thắng để lấy khí thế trước khi lên đường ra Quy Nhơn…
Dự đoán: 1-0
|
HV.An Giang sẽ có niềm vui trên sân nhà trước ĐTLA. Ảnh: Dương Thu |
- Sân Đồng Nai (15g30): Đồng Nai - Bình Định (trực tiếp Đồng Nai TV)
Các cầu thủ chủ nhà dù khoác áo V-League, nhưng thực chất cũng chỉ đủ tầm để đá hạng Nhất. Dù vậy, nếu căng sức thi đấu thì Đồng Nai vẫn trên chân so với đội bóng đất võ. Ngay ở thời điểm có lực lượng mạnh nhất, Bình Định ít lần tìm được điểm, dù chỉ là một kết quả hòa khi đến sân Đồng Nai thi đấu. Ngoài ra, chuyện con người không mạnh nên Bình Định đã tính đến phương án dưỡng quân cho mặt trận hạng Nhất.
Có nhiều thuận lợi cho đội bóng của HLV Trần Bình Sự, nhưng Đồng Nai chỉ có thể thắng nếu như cởi trói được áp lực tâm lý từ sau thất bại nặng nề ở Thanh Hóa mới đây cũng như có được sự bình tĩnh cần thiết trong suốt 90 phút vào chiều nay. Bình Định không mạnh, nhưng ý chí cùng sức trẻ lại không thiếu ở mùa này.
Dự đoán: Đồng Nai thắng 2-1
- Sân Thanh Hóa (16 giờ): Thanh Hóa - SLNA (Thanh Hóa TV)
HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra mát tay khi tiếp quản ghế HLV trưởng từ người tiền nhiệm Triệu Quang Hà. Nhưng điểm đáng chú ý là ông đã từ bỏ lối chơi thực dụng, đôi lúc quá hiền như khi còn cầm quân ở Bình Dương và N.SG, đó mới là sự khác biệt để tạo nên một “hiện tượng” Thanh Hóa đầu mùa bóng năm nay.
Ông tuyên bố không “buông” cúp và vẫn quyết tâm ở cuộc so tài với SLNA, nhưng để thực hiện điều đó hẳn không dễ dàng cho dù Thanh Hóa có lợi thế đá sân nhà ở vòng này. Bởi SLNA khác hẳn với các đội bóng đến từ phía Nam mà Thanh Hóa đã dễ dàng lấn lướt trước đây. Dù có đưa đội hình hai ra sân, đội bóng xứ Nghệ vẫn đủ sức để “chiến” với người láng giềng này.
Dự đoán: 1-1
- Sân Ninh Bình (16 giờ): Ninh Bình - Than Quảng Ninh (trực tiếp VTV 6)
Vừa thắng thuyết phục trước HN T&T mới đây ở V-League, nhưng người ta vẫn còn nghi vào thực lực của đội cố đô Hoa Lư nếu so sánh với hình ảnh nhạt nhòa ở trận thua Đồng Nai trước đó. Gặp Than QN chiều nay có thể là dịp để đội chủ nhà gọt giũa lại hàng công trước khi lên đường vào Long An cuối tuần khi mà Than QN dù có tiếng là đội bóng khó chịu với các đối thủ cùng khu vực, nhưng đẳng cấp ở từng vị trí vẫn dưới cơ so với đội chủ nhà.
Dự đoán: Ninh Bình thắng 2-0
Quốc Cường
| |
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31