1. Mọi việc đã có thể tồi tệ hơn rất nhiều: Không khí cuồng nhiệt ở sân Juventus đã tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho Bà đầm già. Đội bóng Italia đã nhập cuộc đầy tự tin và hứng khởi, khác hẳn với Real Madrid. Juventus đã kiểm soát thế trận suốt 20 phút đầu của trận đấu và đã có thể ghi thêm một bàn thắng quyết định. Suy cho cùng thì một trận thua 1-2 cũng không phải là một thất bại quá tồi tệ. Real Madrid hoàn toàn có cơ hội để bù đắp những lỗi lầm của mình trong trận lượt về tại Bernabeu.
2. Nhưng mọi thứ cũng đã có thể tốt hơn thế: Ngay khi các cầu thủ của Los Blancos bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành của Buffon, có thể thấy rõ Real Madrid mới là đội bóng “chiếu trên”. Mỗi khi hàng phòng ngự Juventus lộ ra kẽ hở, Kền kền trắng đều cố gắng tận dụng cơ hội để làm thủng lưới Buffon. Nếu như vận may mỉm cười với pha đánh đầu nguy hiểm của James Rodriguez, Real Madrid đã có thể giành được một chiến thắng ngay trên đất Italia.
3. Cách thay người của Ancelotti đang gặp vấn đề: Với phong độ cao của Chicharito trong những trận đấu gần đây, người hâm mộ dễ hiểu rằng vì sao ông thầy người Italia đang muốn trao cơ hội cho học trò của mình. Tuy nhiên, một trận cầu đỉnh cao ở bán kết Champions League không phải là dịp để Ancelotti thử sức học trò mình. Có thể nói, việc thay Isco – người đóng vai trò quan trọng nhất trong hầu hết những đợt phản công của Real Madrid ở hiệp 1 – bằng Chicharito ngay khi Juventus chuẩn bị chuyển sang sơ đồ 5-3-2 là một sai lầm của cựu huấn luyện viên AC Milan. Trong khi đó, nếu thay Chicharito vào vị trí của Bale, thì mọi chuyện đã trở nên hợp lý hơn nhiều.
4. Cặp đôi trung vệ Pepe- Varane không đủ sức để kèm Morata và Tevez: Điều này có lẽ sẽ khiến Ramos quay về vị trí trung vệ vốn dĩ của anh ở trận đấu sắp tới. Những sai lầm của Ramos, những đường chuyền hỏng của đội phó đã làm mất đi niềm tin của người hâm mộ khi anh chơi ở tuyến giữa. Sự khôn ngoan và kinh nghiệm của Ramos ở hàng phòng ngự có thể sẽ phần nào vô hiệu hóa được hàng công sắc bén của Juventus – một ưu tiên hàng đầu trong trận bán kết lượt về.
Phạm Nguyễn Hoàng An
(Admin Hội CĐV chính thức của Real Madrid tại Việt Nam).
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018