Câu chuyện hi hữu đã xảy ra trong một trận đấu tại giải vô địch bóng đá trẻ Paraguay khi trọng tài đã rút thẻ đỏ với tổng cộng 36 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội.
Khi trận đấu chỉ còn 5 phút là kết thúc, trọng tài Nestor Guillen đã rút 2 thẻ đỏ để truất quyền thi đấu một cầu thủ của mỗi đội. Nhưng cả 2 phớt lờ và tiếp tục đánh nhau kịch liệt. Trong chốc lát, màn ẩu đả biến thành một cuộc hỗn chiến khi cầu thủ hai bên, trên sân lẫn dự bị, cũng như Ban huấn luyện lao vào nhau. Chủ tịch CLB chủ nhà Teniente Farina, ông Hernan Martinez, cho biết ban đầu các thành viên lao đến can ngăn, nhưng sau đó bị… dính đòn nên dần chuyển sang nóng nảy.
Về phần các trọng tài, vì “quy mô” của cuộc ẩu đả quá lớn nên họ chỉ còn có thể… chạy khỏi sân để tránh bị liên lụy. Vậy mà không biết thế nào, vị trọng tài Guillen nêu trên lại ghi vào biên bản là ông đã rút thẻ đỏ với tổng cộng 36 thành viên hai đội. Bây giờ, các thành viên ấy đều đang chờ phán quyết từ ban tổ chức.
M.QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
FA Cup: Man.Unted tiễn chân Liverpool, Chelsea giảm áp lực lên Lampard
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp
-
FA Cup: Man.City thót tim vào vòng 5, Arsenal thành cựu vô địch
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”