Trận cầu ở Stamford Bridge không diễn ra dễ dàng như… các cầu thủ Chelsea hay khán giả tưởng tượng. Hành quân đến đất Anh sau khi bị Inter Milan hủy diệt 4-0 trong một trận đấu tại Serie A cuối tuần trước, “binh đoàn La Mã” của “Hoàng tử” Francesco Totti đã chơi rất chặt chẽ, phong tỏa hoàn toàn các phương án lên bóng của “The Blues”.
Trong khi đó, trung vệ Phillipe Mexes của AS Roma chơi đặc biệt ấn tượng, anh luôn xuất hiện kịp thời ở các điểm nóng, tung ra những cú truy cản hợp lý để đặt dấu chấm hết cho một số cơ hội dứt điểm của các cầu thủ Chelsea. Ngược lại, Frank Lampard mới chính là ngòi nổ chủ yếu trên hàng công, trong khi Nicolas Anelka, Solomon Kalou, Florent Malouda đều chơi khá mờ nhạt.
![]() |
John Terry vui mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất mang lại 3 điểm cho Chelsea. |
Tuy nhiên, phút thứ 77, ở một tình huống hiếm hoi khi mà hàng hậu vệ Roma sơ hở - một pha đá phạt góc sở trường của Lampard, thủ quân John Terry lao vào đánh đầu hạ gục 11 cầu thủ Roma. Những gì mà “binh đoàn La Mã” cố sức gìn giữ đã tan thành mây khói. Một bàn thắng duy nhất - 3 điểm cho Chelsea - và nụ cười vẫn nở trên đôi môi các cầu thủ áo xanh…
Phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports, Terry thừa nhận: “Họ đã khiến trận đấu rất khó khăn với chúng tôi, nhưng chúng tôi đã giành được 3 điểm. Họ có một số cầu thủ chơi rất tốt, chúng tôi thường bị đẩy ra xa khu cấm địa nhưng chúng tôi đã giành trọn 3 điểm. Chúng tôi đã sẵn sàng tìm kiếm bàn thắng cho đến khi tôi ghi dấu ấn. Tôi rất hạnh phúc”.
HLV Luiz Filipe Scolari cũng cho biết: “Chúng tôi chỉ còn 1 trận đấu nữa được chơi trên sân nhà, vì thế, chiến thắng này là rất quan trọng, và họ đã chơi tốt. Họ đã trình diễn một thứ bóng đá tốt. Đây là một trận đấu của chiến thuật. Chúng tôi đã thắng được trận đấu này vì chúng tôi đã ghi bàn. Nếu họ tìm được bàn thắng, họ đã thắng. Trong một trận đấu, rất khó nói chúng tôi hay họ là giỏi nhất”.
Ba điểm ở Giuseppe Meazza
HLV Jose Mourinho và Inter Milan cũng chỉ tìm được chiến thắng sít sao 1-0 trên sân nhà trước đại biểu không dễ xơi của đảo Síp - Anorthosis Famagusta. Nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Brazil Adriano ở phút thứ 44, Inter củng cố vững chắc ngôi đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, với những gì các cầu thủ Inter đã thể hiện trên sân, đến Mourinho “thực dụng” cũng không hài lòng…
Người đàn ông người Bồ Đào Nha luôn đề cao kết quả này thừa nhận: “Tôi đồng ý trận đấu tối nay không phải là một màn trình diễn ấn tượng. Cho dù, nhìn vào thứ hạng và kết quả thi đấu, chúng tôi đang rất an toàn và có thể hài lòng. Tuần lễ vừa qua không dễ dàng cho bất kỳ cầu thủ nào của chúng tôi, những người phải đảm nhận trọng trách thi đấu cho đội tuyển, đặc biệt là những người Brazil và Argentina”.
- Các kết quả khác:
– Bordeaux - CFR Cluj 1-0 (bảng A).
– Panathinaikos - Werder Bremen 2-2 (bảng B).
– Basel - Barcelona 0-5; Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbon 0-1 (bảng C).
– Atletico Madrid - Liverpool 1-1; PSV Eindhoven - Olympique Marseille 2-0 (bảng D).
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
Tuyển cầu lông chia tay những cựu binh Tiến Minh, Tuấn Đức, Như Thảo
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa