Đấy là số tiền trên lý thuyết mà đội V.Hải Phòng phải trả để có được sự phục vụ của trung vệ Đình Luật ở 13 trận lượt về của V-League. Số tiền được tính trên hợp đồng chuyển nhượng được tiết lộ là 3,5 tỷ đồng giữa Xuân Thành Sài Gòn và V.Hải Phòng. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho biết, Đình Luật chỉ nhận 500 triệu đồng, phần còn lại là phí “cho mượn cầu thủ” phải trả cho Sài Gòn Xuân Thành.
Khi V.Hải Phòng cần người để cứu vãn vị trí đứng áp chót bảng xếp hạng hiện nay, họ buộc phải chi thật nhiều tiền như thế. Cứ coi đây là chuyện thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, số tiền lớn như thế chỉ với nửa mùa giải, liệu có hợp lý không?
Chắc chắn là không. Nhưng vấn đề là V.Hải Phòng không còn sự chọn lựa nào khác. Khi nguồn ngoại binh bị hạn mức “đăng ký 4, đá 3” thì chỉ còn cách mua cầu thủ nội. Nhưng gần như không có nguồn cung cấp hoặc phải chấp nhận giá trên trời.
Nếu không chịu chi tiền, Hải Phòng có thể bị xuống hạng bởi trong 3 trận thua gần nhất, họ để thủng lưới đến 11 bàn. Thà bỏ 3,5 tỷ đồng để còn cơ hội trụ hạng hơn là phải làm lại từ giải hạng nhất với số tiền lớn gấp chục lần. Có lẽ, đấy là cách tính của Hải Phòng khi quyết định thương vụ “trên trời” này.
Chẳng biết Đình Luật nhận được bao nhiêu nhưng số tiền 270 triệu đồng/trận là cụ thể. Nếu so sánh với việc Quả bóng vàng nữ 2010 Kim Hồng đang kiếm khoảng gần 400 triệu đồng để chữa chấn thương, hòng cứu vãn sự nghiệp thì đó là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Hai Sài Gòn
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Không có Cavendish và Alaphilippe, Quick-Step Alpha Vinyl dốc toàn lực Fabio Jakobsen
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Cùng đua nhau tranh ngôi hậu
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên
-
Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức Đại hội ngày 30-6 ?
-
Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?
-
Christensen nói lời từ biệt Chelsea, chờ ngày gia nhập Barcelona
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
HLV Thái Quang Lai bất ngờ chia tay đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh