2 trận đấu sớm vòng 1/8 Cúp Quốc gia - Nhựa Hoa sen 2010: “Đại gia” đi tiếp

Khatoco Khánh Hòa vẫn chưa xóa được cái “dớp” không thắng được Bình Dương trên sân Nha Trang. Họ có gấp đôi cơ hội so với Bình Dương nhưng không một lần chọc thủng lưới đối phương. Nỗ lực của Khánh Hòa chỉ mới đủ để cho thấy họ không muốn từ bỏ Cúp Quốc gia, nhưng chưa đủ để thay đổi được sự khác biệt về đẳng cấp.
2 trận đấu sớm vòng 1/8 Cúp Quốc gia - Nhựa Hoa sen 2010: “Đại gia” đi tiếp

Khatoco Khánh Hòa vẫn chưa xóa được cái “dớp” không thắng được Bình Dương trên sân Nha Trang. Họ có gấp đôi cơ hội so với Bình Dương nhưng không một lần chọc thủng lưới đối phương. Nỗ lực của Khánh Hòa chỉ mới đủ để cho thấy họ không muốn từ bỏ Cúp Quốc gia, nhưng chưa đủ để thay đổi được sự khác biệt về đẳng cấp.

Có thể nói như vậy về trận đấu này. Như muốn kiểm tra phong độ của toàn đội sau tết, ông Mai Đức Chung vẫn đưa đội hình mạnh ra sân. Ông Chung đã không lo xa bởi diễn biến trận đấu cho thấy Bình Dương vẫn chưa tìm lại được sức mạnh thực sự của mình.

Họ đã thắng, nhưng chẳng chứng tỏ được điều gì khi mà sự bối rối hiện rất rõ trong những pha phối hợp giữa tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo. Cứ nhìn cảnh Kesley phải liên tục dạt biên hay lui về tìm bóng là đủ để ông Chung phải lo lắng trước khi lên đường sang Malaysia đá AFC Cup.

Hữu Thắng (14, B.Bình Dương) bám sát pha đi bóng của Quang Hải (13, K.Khánh Hòa). Ảnh: D.Phương

Hữu Thắng (14, B.Bình Dương) bám sát pha đi bóng của Quang Hải (13, K.Khánh Hòa). Ảnh: D.Phương

Không ngoài dự đoán của chúng tôi, SHB Đà Nẵng tương đối thoải mái hơn khi tiếp đối thủ đến từ hạng nhất là TP Cần Thơ. 2-0 là tỷ số vừa đủ cho một trận đấu mà đội mạnh hơn không muốn tung hết sức, còn đội yếu thì chẳng có chút tham vọng nào. Trận cầu tại sân Chi Lăng chỉ làm dày thêm nỗi ngao ngán về chất lượng của Cúp Quốc gia bấy lâu nay. Sự thờ ơ lớn hơn niềm vui chơi bóng.

Ngày mai, các trận đấu còn lại của Cúp Quốc gia sẽ tiếp diễn. Không có nhiều điều để chờ đợi ở 6 cặp đấu ấy ngoài cuộc chạm trán giữa 2 kình địch ĐT.LA và HA.GL tại sân Long An. Có vẻ như các đội bóng sẽ tận dụng Cúp Quốc gia để rà soát phong độ hơn là mong muốn cái gì đấy và vì thế, cũng khó để dự báo về kết quả.

Tuy nhiên, trận đấu tại Long An thì khác. Luôn luôn khác. Đây là trận đấu đầu tiên trong chuỗi 3 trận liên tiếp mà HA.GL sẽ phải dốc hết sức lực ra để tìm thấy ánh sáng cho cả mùa giải. Sau 2 trận toàn thua đầu mùa, họ sẽ gặp lần lượt ĐT.LA (Cúp Quốc gia), Bình Dương, SHB Đà Nẵng (V-League).

Vì vậy mà nếu đội khác có thể “bỏ” trận đấu chiều chủ nhật này tại Long An thì HA.GL không thể. Ngược lại, họ còn quyết thắng bằng mọi giá. Thứ nhất: chưa bao giờ họ muốn để thua ĐT.LA. Thứ hai: một chiến thắng là cú hích tinh thần cực kỳ quý báu trong thời điểm khủng hoảng tâm lý hiện tại.

Như là định mệnh. Mùa trước, cũng đúng ngày 21-2, HA.GL cũng gặp ĐT.LA trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia và cũng ở hoàn cảnh ngặt nghèo là thua 2 trận đầu mùa V-League. Chỉ có một chút khác nhau là năm rồi, HA.GL được đá sân nhà Pleiku và họ thắng ĐT.LA 1-0.

Ngày mai, HA.GL cũng cần một chiến thắng như vậy dù tất nhiên hoàn cảnh bây giờ gian khó hơn nhiều. “Trận chiến của niềm tin” mà HA.GL sẽ thực hiện tại sân Long An chính là điểm sáng quý giá cho vòng 1/8 Cúp Quốc gia vậy.

Việt Quang

Tin cùng chuyên mục