Đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai đã có sự khởi đầu tuyệt vời bằng chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Hoa Lâm Bình Định. Dường như đã trở thành định mệnh đối với những “chú ngựa ô” của vùng đất võ Tây Sơn mỗi khi họ chạm trán với đoàn quân phố núi. Chưa bao giờ họ vượt qua được HAGL, còn khi thua đều ở cách biệt từ 2 bàn trở lên, bất kể chơi trên sân nhà, sân khách hay… sân trung lập.
![]() |
Das Silva, người hùng của HP.HN trong ngày khai cuộc V-League. |
Trong khi đó, “đệ tam anh hào” Gạch Đồng Tâm Long An cũng có trận đầu tiên không chê vào đâu được, với trận thắng 2-0 trước Delta Đồng Tháp. Tương tự như HLBĐ, định mệnh không vui luôn đeo đuổi Delta ĐT vì họ luôn chạm trán với GĐTLA ở trận đầu và luôn… thua trận.
HAGL và GĐTLA là hai đội bóng có quyết tâm rất cao trong việc tranh chấp chức vô địch Number One V-League 2005.
Tân binh chiến thắng
Ở phía ngược lại, á quân V-League 2004 Sông Đà Nam Định đã bại trận dưới tay “tân binh” Hòa Phát Hà Nội, sau khi cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu sôi động, nhiều bàn thắng và hay đẹp.
Đó là một trận đấu mà kẻ lâm vào thế rượt đuổi lại là SĐNĐ. Chơi hay nhất trận là cầu thủ ngoại Da Silva, với 2/ 3 bàn thắng cho HPHN, trong khi 2 bàn thắng của đội khách đều xuất phát từ những quả phạt trực tiếp.
Xuất sắc hơn, “tân binh” thứ hai của giải là Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn đã tạo bất ngờ lớn khi đánh bại đội bóng xếp thứ 6 ở V-League 2004, từng được gọi là “Chelsea Việt Nam”, đội Bình Dương 0-1 ngay trên sân nhà. Cú sút của Hồ Văn Lợi ở phút 82 có thể xem là bàn thắng đẹp nhất vòng 1 làm nãn lòng thủ môn Châu Trí Cường, một cựu binh khác của bóng đá TPHCM.
- Cuộc đua giải hạng nhất gay cấn không kém
Trọng tài đã tặng cho Ngân hàng Đông Á 1 điểm ở trận đầu tiên khi xuống chơi ở giải hạng nhất. Đối thủ của họ là Đá Mỹ Nghệ vốn bị xem thường và bàn thắng mở tỉ số do công của Michel ngay phút 5 là gáo nước lạnh tạt thẳng vào người đội bóng từng vang danh ở V-League.
Phút 49, Isaac đi bóng ra khỏi đường biên ngang, nhưng các trọng tài vẫn làm ngơ và Camara Souleymane san bằng tỉ số 1-1 cho NHĐÁ. Nhiều đội bóng rất “sợ” các trọng tài và nỗi sợ đó đã xuất hiện ngay trong vòng đầu tiên của giải hạng nhất (ngày 29-1).
Kết quả các trận còn lại ở vòng 1:
Sân Thiên Trường: Thanh Hóa-Thể Công 0-2.
Sân Nha Trang: Khánh Hòa-Strata Đồng Nai 1-1.
Sân Thống Nhất: Bưu Điện-Tiền Giang 1-2.
Sân Tự Do: Huda Huế-Quảng Nam 1-1.
Sân Long Xuyên: An Giang-Cần Thơ 0-1.
LINH GIAO
Kết quả các trận đấu vòng 1 Number One V-League 2005 - Sân Mỹ Đình: Hòa Phát Hà Nội-Sông Đà Nam Định: 3-2. |
Các tin, bài viết khác
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Hattrick ấn tượng của Marianne Vos tại Tour of Scandinavia
-
Khi Neymar và Messi khiến HLV Galtier... bối rối
-
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội tổ chức thi đấu 25 môn
-
Hơn 60 đội tranh ngôi cao nhất giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 toàn quốc
-
Bóng chuyền Hà Nội tìm nguồn lực dài hơi để vượt khó
-
Bắn súng Đại hội TDTT TPHCM 2022: Nhiều hảo thủ tranh tài
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á