- Phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình: VTV6, HTVC, BTV
Trong bất kỳ cuộc bầu chọn nào cũng vậy, người ta vẫn luôn chờ đợi cái ngày được biết ai là người chiến thắng nhưng càng đến giờ G, lại không tránh khỏi cái cảm xúc “giá như...”. Bởi nói cho cùng, trong mọi sự tôn vinh, ai cũng đều xứng đáng cả.
Lần trao danh hiệu Quả bóng vàng năm nay cũng vậy. Chẳng hiểu sao, với chúng tôi, cái cảm xúc “giá như…” ấy lại trào về. Trong đêm nay, sẽ có người đứng trên bục cao nhất, có người về nhì, về ba và tất nhiên, có những người không có giải. Rồi chúng ta sẽ dễ dàng nói rằng “không có người thắng, kẻ thua trong cuộc bầu chọn”. Nhưng nói thì nói chứ người ta đâu có thể đánh lừa cảm xúc của chính mình được.
![]() |
10 ứng cử viên sáng giá nhất quả bóng vàng việt nam 2012 |
Bởi lần trao giải này, ai cũng đều xứng đáng được tôn vinh ở vị trí cao nhất. Trong một năm mà bóng đá Việt Nam không có thành tích quốc tế, cuộc bầu chọn nghiêng về việc đánh giá cao các nỗ lực và sự cống hiến của các cầu thủ. Mà phàm đã là nỗ lực thì đâu thể nói rằng người này quyết tâm hơn người kia khi họ đều ra sân, đều chơi hết mình. Chỉ có kết quả thi đấu của CLB là khác nhau chứ sự tận tụy của cầu thủ đều như nhau.
Ví dụ như trường hợp của Tấn Tài, một cầu thủ thuộc dạng “hiếm” của bóng đá Việt Nam. Một người mà nếu khắt khe thì chẳng ai thích bởi cái tính nóng như Trương Phi và sự thô ráp về tính cách của dân miền biển Nha Trang. Không giỏi ăn nói, không có ngoại hình bắt mắt, đã “dính” nhiều “phốt” trong quá khứ trong màu áo đội tuyển lần CLB nhưng khi ra sân, Tấn Tài luôn là một sự khác biệt bởi thứ bóng đá không biết sợ, không biết mệt. Chơi ở một đội bóng không mạnh, Tấn Tài lại càng thiệt thòi. Để có thể tôn vinh một cầu thủ như vậy, bản thân những người bầu chọn cũng phải bỏ qua nhiều định kiến. Và khi Tấn Tài được xem là ứng viên sáng giá, rõ ràng anh thực sự xứng đáng được đứng trên bục cao nhất.
o0o
Nhưng, sẽ có rất nhiều chữ “nhưng”, trước khi tấm màn nhung được kéo lên. Vì ai cũng xứng đáng nên hạnh phúc người này hẳn sẽ là chút buồn nhè nhẹ của người khác. Vì vậy mới có cái cảm xúc “giá như…”.
Nhưng có một ứng viên đã nói với chúng tôi rằng “nếu như tôi được bầu chọn QBV thì nếu có thể, tôi chỉ muốn đổi nó lấy thành tích cho đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2012. Nếu như thế thì trong chúng tôi, ai thắng giải cũng đều hạnh phúc”.
![]() |
Quang cảnh trong đêm Gala Quả bóng vàng 2011. Ảnh: Hoàng Hùng |
Một điều ước bé nhỏ nhưng đủ để chúng ta ray rức. Chúng tôi tin rằng, đa số các cầu thủ ra sân họ đều không nghĩ mình thi đấu đề đoạt QBV. Họ chỉ muốn được chứng kiến đội nhà chiến thắng. Không ai muốn đội tuyển quốc gia chẳng có thành tích gì để nhờ thế mình được chọn là QBV. Họ cũng chẳng phải là người quyết định mình có chiến thắng hay không. Đối với họ, trước khi tấm màn nhung được kéo lên, chỉ tồn tại điều ước bé nhỏ ấy mà thôi.
Và chúng ta tôn vinh họ, dù bất kỳ cầu thủ nào đăng quang, cũng là để chấp nối cho ước mơ ấy được thành hiện thực trong một ngày không xa. Bởi nói cho cùng, điều hạnh phúc nhất cho bóng đá Việt Nam lúc này đó là ai cũng xứng đáng được tôn vinh.
Đăng Linh
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Các tin, bài viết khác
-
HLV Nguyễn Đức Thắng: Topenland Bình Định đã đàm phán với Đặng Văn Lâm
-
Benzema, Courtois, De Bruyne cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA
-
HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu xem lại bàn thua của CLB TPHCM
-
Topenland Bình Định ngược dòng giành 3 điểm trên sân Thống Nhất
-
Việt Nam giành suất dự vòng play-off thăng hạng nhóm 2 tại Davis Cup 2022
-
Khủng hoảng hàng công, Borussia Dortmund trông chờ vào Anthony Modeste
-
Vòng 12 V-League 2022: Thanh Hóa bám sát tốp 5 nhờ thắng Hà Tĩnh
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Hattrick ấn tượng của Marianne Vos tại Tour of Scandinavia