100 triệu EUR cho Hazard...

Báo giới Tây Ban Nha loan tin, Real đã đặt vấn đề chuyển nhượng Hazard về Bernabeu, và phía Chelsea đã định giá tiền vệ người Bỉ với khoản tiền lên đến 100 triệu EUR. 100 triệu EUR, đó là đắt hay rẻ?

Báo giới Tây Ban Nha loan tin, Real đã đặt vấn đề chuyển nhượng Hazard về Bernabeu, và phía Chelsea đã định giá tiền vệ người Bỉ với khoản tiền lên đến 100 triệu EUR. 100 triệu EUR, đó là đắt hay rẻ?

Với nhiều CĐV Real, với nhiều CĐV Chelsea, với cả những người không thích Hazard sau “nghi án” anh không chơi hết mình ở Chelsea, để làm mình làm mẩy đòi ra đi, 100 triệu EUR là khoản tiền quá đắt đỏ. Thứ nhất, Hazard không phải mẫu cầu thủ “trung thành” và một cầu thủ như vậy là không đáng tin, sẵn sàng làm loạn phòng thay đồ. Thứ hai, Hazard đang chơi khá tệ trong mùa này, không còn bóng dáng của một cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải năm ngoái, màn trình diễn của Hazard trong năm nay, không đáng giá 100 triệu EUR.

Nhưng những người muốn mua, và những người muốn bán có những lý lẽ của riêng mình. Real thích ai, họ sẽ mua cho bằng được, thậm chí sẵn sàng nâng giá để tạo hiệu ứng “thiên hà”, hoặc để khiến các đối thủ cạnh tranh nản lòng. Ở đây, nếu chấp nhận giá 100 triệu EUR , họ sẽ khiến PSG giã từ cuộc chơi. Real, và đặc biệt là Zidane, chưa khi nào ngừng thể hiện sự ngưỡng mộ với Hazard, và họ nhìn thấy rằng, mùa giải 2015-2016 với tiền vệ người Bỉ, chỉ là một kiểu tai nạn, còn tiềm năng, tầm vóc ngôi sao của anh, vẫn hiện diện ở đó, chứ chẳng mất đi đâu cả.

Chelsea cũng có lý khi bán Hazard với giá 100 triệu EUR. Dù gì, đây vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, vẫn đang là nhà vô địch nước Anh cho đến khi nào cuộc đấu tay đôi giữa Leicester City và Tottenham Hotspur phân định được thắng thua. Premier League luôn được xưng tụng là giải đấu hàng đầu thế giới, cầu thủ xuất sắc giải đấu này không thể đến với đội bóng của “thiên hà” bằng một mức giá quá rẻ, điều đó sẽ khiến cả 2 bên mất giá. 100 triệu EUR, giá trị tương tự như khi Gareth Bale về với Real, là một mức giá hợp lý.

Và nên nhớ, đâu đó trong người Hazard, vẫn tồn tại tố chất của một thiên tài, của một bộ não chơi bóng dựa trên cái hông cực dẻo và những cú lắc người làm “gãy lưng” hậu vệ đối phương, với những đường chuyền bóng thông minh, chứ không chỉ biết sút mạnh, đẩy bóng dài, chạy nhanh và... chấm hết như kiểu của Bale ở Madrid!

ĐỖ DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục