
Năm qua là một năm khó quên với những ấn tượng siêu mạnh trên đấu trường bóng đá. Barcelona thắng Champions League bằng màn trình diễn ngoạn mục như những người Hà Lan hồi thập niên 70. Real Madrid tiêu phí hàng đống tiền để xây dựng đội hình trong mơ bằng việc thâu tóm những ngôi sao sáng nhất trên đấu trường. Liệu năm nay tình thế có thay đổi? Các CLB Anh đang có dấu hiệu khựng lại nhưng liệu người Italia có trỗi dậy để ngăn cản làng bóng Tây Ban Nha thống trị châu Âu?
1. Liverpool và Rafael Benitez sẽ chia tay
Cuộc sống ở Liverpool chưa bao giờ trải đầy hoa hồng dưới triều đại của quý ngài Benitez. Thậm chí, từ khi các ông chủ người Mỹ kiểm soát CLB năm 2006, đã dấy lên lời đồn về một nhà cầm quân mới. Nhưng Rafa cứ trụ lại như thể một đại lượng bất di bất dịch. Nhưng liệu đây có phải là năm cuối cùng của vương triều bất cập đó? Bước khởi đầu tệ hại nhất trong cả thập niên qua của Liverpool, chứng tỏ là Benitez đã thất bại trong thị trường chuyển nhượng.
Sau khi dẫn dắt đội hình Liverpoool tệ nhất thập niên hồi năm 2004, Rafa đã tạo ra đội hình tệ hại nhất qua mọi thời đại. Thời gian của Rafa ở Liverpool đã cạn và thậm chí, nếu họ về đích thứ 4 (như mong đợi) thì cũng khó tránh được một cuộc chia tay đầy sóng gió.
Triều đại của Rafael Benitez ở Liverpool đã đến hồi kết thúc.
2. David Moyes sang Celtic, Mark Hughes đến Everton
David Moyes đã đạt được mọi thứ có thể ở Everton. Ông đã chạm tới trần nhà và sẽ chẳng còn cách nào khác là tìm kiếm bến bờ mới, thách thức mới. CLB đơn giản là không có tiền để Moyes hoàn thành ước mơ vô địch, bản thân ông cũng chưa có đủ danh phận để nhóm “Ngũ đại gia” mời gọi nên Celtic sẽ là một bến bờ tốt đẹp.
Celtic lâm vào cảnh lộn xộn dưới tay Tony Mowbray và ngày ra đi của cựu HLV West Brom này là không xa. Nếu Moyes sang Celtic, ông sẽ có cơ hội thắng nhiều chiến tích và chơi thường xuyên ở Champions League. Nhiều người cho là chuyện sang Celtic là bước thụt lùi nhưng thành công ở Scotland sẽ mở đường cho bạn trở lại nắm Tottenham hoặc Aston Villa.
Nếu Moyes ra đi, người thay thế tất nhiên phải là Mark Hughes, HLV mà cho đến nay vẫn chưa bị xem là thất bại khi bị Manchester City sa thải.
3. Thierry Henry sẽ bị treo giò vì “Bàn tay của ếch”
Pha chơi bóng bằng tay của Thierry Henry sẽ còn được nhắc đến nhiều trong năm 2010. Sự cố “Bàn tay của ếch” đã giúp Pháp giành suất dự World Cup 2010 trên tay Ailen và nó sẽ không biến mất một cách dễ dàng. Khi Ailen từ chối nhận giải thưởng fair-play, FIFA sẽ bối rối và báo chí sẽ buộc họ phải làm điều từng nói: Xem xét lại sự cố đó vào năm 2010 để tìm ra một cách trừng phạt hợp lý nhất.
Cách đơn giản nhất là treo giò Henry ở World Cup tại Nam Phi. Nhưng treo bao nhiêu trận để làm Ailen khuây khỏa? Treo bao nhiêu trận cho đáng “cái tội” đã đưa Pháp vào World Cup? Người Ailen sẽ nói là 3, nhưng với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, có lẽ chỉ xử 1 trận.
4. Portsmouth, Hull và West Ham sẽ rớt hạng
Xin lỗi HLV Zola, nhưng có lẽ năm nay tử thần sẽ gọi tên West Ham lần nữa.
Portsmouth không có tiền để trả lương cầu thủ của họ, nên sẽ có không ít người bỏ việc trong tháng Giêng và tình thế đó sẽ dẫn đến tình trạng sa sút tinh thần của toàn đội.
Hull thực sự thiếu các tiền đạo. Trừ phi HLV Phil Brown làm công việc kỳ diệu trong tháng Giêng thì Hull mới có thể chiến đấu trụ hạng.
West Ham đang ở vị trí bấp bênh y như Portsmouth. Ông chủ người Iceland yêu cầu HLV Gianfranco Zola mang về ít nhất 10 triệu bảng cho họ mùa này. Điều đó có nghĩa là sẽ phải bán bớt ít nhất 2 cầu thủ giỏi nhất. Với kiểu “bán vợ, đợ con” này, Zola chắc sẽ hồi hương sớm…
5. Liverpool sẽ bán Fernando Torres và Steven Gerrard
Thậm chí nếu Rafael Benitez có thể làm gì đó để tránh bị sa thải ở Liverpool, thì ông cũng sẽ phải bán bớt ngôi sao để gầy dựng lại đội hình. Thực tế là Liverpool chỉ có 3 ngôi sao khiến các đối thủ thèm muốn: Đó là Gerrard, Torres và Pepe Reina. Bộ ba này có thể mang lại cho đội 130 triệu bảng - thừa sức gầy dựng lại một Liverpool cứng cựa và giàu nhiệt huyết.
6. Jose Mourinho sẽ thay thế Sir Alex ở Old Trafford
Sir Alex tất nhiên vẫn chưa muốn kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình, nhưng hãy hình dung gia đình ông bầu Glazer nghĩ gì nếu Manchester United không thắng bất cứ danh hiệu nào mùa này? Khả năng Quỷ đỏ trắng tay là rất lớn và Glazer sẽ lại nợ ngập đầu. Hai mùa trước, Manchester United có mùa giải thành công nhất trong lịch sử khi thắng Premiership và cả Champions League, nhưng khoản nợ của họ vẫn không suy giảm…
Sir Alex đã thống lĩnh Old Trafford từ năm 1986, nhưng đã đến lúc tìm ra người kế vị lâu dài - đó là một bước đi mà Glazer không thể né tránh. Một mùa giải thất bát, trắng tay là cái cớ để họ ép Sir Alex từ chức và người thay thế tốt nhất vẫn là Jose Mourinho.
7. Arsenal sẽ trắng tay
Nhìn cách Arsenal chèo chống qua nửa đầu mùa giải, giới chuyên môn luận ra rằng Arsene Wenger chỉ có 3 hay 4 cầu thủ có phẩm chất của nhà vô địch. Việc dựa dẫm quá nhiều vào Fabregas cũng có nghĩa là họ rất dễ bị vô hiệu hóa khi bước vào giai đoạn khốc liệt của vòng knock-out Champions League.
8. Cesc Fabregas sẽ gia nhập Barcelona vào tháng 7
Phải ngồi trên băng dự bị phần lớn thời gian ở World Cup, thủ quân Arsenal Cesc Fabregas sẽ hiểu được giá trị của việc chơi bóng ở Liga, và anh buộc phải tính chuyện tương lai. Cuộc bầu chọn Chủ tịch Barcelona sắp tới là điềm báo cho Arsenal khi chữ ký của Fabregas hứa hẹn sẽ mang đến cho các ứng viên sức mạnh.

Cecs Fabregas (áo đỏ) sẽ phải hồi hương vào tháng 7.
9. Real Madrid có thể sa thải Pellegrini
Chỉ cần Liverpool buông Rafael Benitez ra, Real Madrid sẽ tính tới chuyện sa thải Pellegrini để đưa Rafa về lèo lái con thuyền Bernabeu.
10. Chelsea sẽ đăng quang
Không khó để đoán là Chelsea, Newcastle và Leeds sẽ đăng quang ở 3 bảng vô địch của Anh. Nhưng Chelsea còn có thể đi xa hơn: Vào chung kết Champions League.
Cúp các quốc gia châu Phi sẽ cho một số cầu thủ Chelsea thời gian để thể hiện mình cần những gì để thắng ngôi vô địch và việc bổ sung 1 hoặc 2 cầu thủ sẽ cho đội hình của HLV Ancelotii cơ hội được dưỡng sức khi vòng knock-out bước vào giai đoạn căng thẳng. Nếu vào chung kết gặp Man.United hay Arsenal, Chelsea sẽ thắng. Nhưng nếu đối thủ là Barca hay Real, Chelsea có thể sẽ thua…
Nhật Tân