Sau chiến thắng tưng bừng trước đại diện Nam Mỹ, tiền đạo Diego Costa tin rằng lẽ ra Tây Ban Nha phải xem mình là ứng viên vô địch World Cup tại Nga mùa hè tới. Trở lại đội hình chính La Roja sau 9 tháng, Diego Costa đã mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước tuyển Argentina thiếu Lionel Messi. Anh nói với Cadena Cope: “Với những cầu thủ chúng ta có, bạn không thể nói Tây Ban Nha không phải là ứng viên vô địch ở World Cup 2018”.
"Tôi muốn được lên máy bay sang Nga và sẽ làm mọi cách để thực hiện điều đó, nhưng chúng tôi có rất nhiều tiền đạo tranh giành vị trí ở La Roja. Chúng tôi có đến 4 người (Costa, Rodrigo, Aspas và Morata) nhưng không thể đi tất cả. Bản thân tôi chỉ muốn giúp đất nước mình và thật tốt đẹp để chơi ở World Cup. Kết quả tối nay có thể là một chút sai lạc như khi Messi không ra sân, điều đó tạo ra sự khác biệt nhưng chúng tôi đã mạnh mẽ và rất hạnh phúc”.
Nhưng khác với Diego Costa, trung vệ lão luyện của Real Madrid Sergio Ramos tin rằng không nên bàn chuyện thắng World Cup lúc này. “Mọi người trong đội tuyển đều bình thản, không ai vẽ nên bức tranh World Cup lúc này”.
HLV Julen Lopetegui cũng cảnh báo giới truyền thông đừng thổi phồng câu chuyện thái quá: “Ứng viên World Cup ư? Nếu mọi người nghĩ vậy thì chỉ vì các chàng trai của tôi đã tạo ra màn trình diễn tuyệt vời, nhưng chúng tôi vẫn chưa có được gì và chưa thành đạt điều gì”.