Vòng loại Euro 2008 đêm 2-6 rạng sáng 3-6: Cuộc dạo chơi của nhiều ông lớn

Vòng loại Euro 2008 đêm 2-6 rạng sáng 3-6: Cuộc dạo chơi của nhiều ông lớn

Vòng loại Euro 2008 đêm 2-6 rạng sáng 3-6: Cuộc dạo chơi của nhiều ông lớn ảnh 1

Frank Ribery thoát qua hậu vệ Ukraine.

Ở bảng A, đội đầu bảng Ba Lan giật thót tim sau khi bị đối thủ yếu Azerbaijan sút tung lưới ngay phút thứ 5 (Branimir ghi). Chủ nhà chơi thế trận phòng ngự phản công, nên gây không ít khó khăn cho “các chú đại bàng trắng”. Thế nhưng, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn cho Ba Lan vào hiệp hai và họ có quyền ung dung dạo chơi trên phần sân đối phương suốt thời gian thi đấu còn lại mà không ghi 3 bàn thắng do công của Euzebiusz Smolarek phút 63, Jacek Krzynowek phút 66 và 90.

Ba đội khách còn lại đều giành được chiến thắng trước đối thủ yếu hơn mình nhiều lần. Armenia hạ Kazakhstan 2-1, còn Serbia vượt qua Phần Lan 2-0. Trận đấu được đánh giá là gây cấn, ngang tài, cân sức nhất bảng A là cuộc đọ sức giữa “Quỹ đỏ” Bỉ và “Những người Brazil châu Âu” Bồ Đào Nha tại Bruselle. Cục diện trận đấu khá cân bằng gần suốt hiệp một cho đến khi Nani phá vỡ thế trận bằng bàn thắng ngoạn mục ở phút 44, mở tỉ số 1-0 cho đội khách. 11 phút sau, Maroune Fellaini san bằng cách biệt cho chủ nhà, nhưng cũng chỉ 9 phút sau, Helder Postiga ấn định chiến thắng chung cuộc cho Bồ Đào Nha.

Xếp hạng bảng A:

H

Đội tuyển

ST

T

H

B

HS

Đ

1

Ba Lan

8

6

1

1

15-6

19

2

Bồ Đào Nha

7

4

2

1

15-5

14

3

Serbia

7

4

2

1

10-4

14

4

Phần Lan

7

3

2

2

7-5

11

5

Bỉ

7

2

1

4

5-8

7

6

Kazakhstan

7

1

2

4

4-10

5

7

Armenia

6

1

1

4

2-7

4

8

Azerbaijan

7

1

1

5

3-16

4


Bảng B có mặt cả hai đội bóng vào chung kết World Cup 2006 và họ đều ra sân vào rạng sáng 3-6 (theo giờ Việt Nam). Ý làm khách trên sân “ốc tiêu” Faroe và nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số ở phút 13, do công của người hùng thành Milan và của cả nước Ý tại Champions League, Filippo Inzaghi. Đến phút 48, Inzaghi có bàn thắng thứ hai, trước khi Jacobsen có bàn danh dự ở phút 77 cho đảo quốc Faroe. Litva thắng Georgia 2-0 ở trận đấu trước.

Trong khi đó, Pháp giằng có với Ukraine trên sân Stade de France cho đến hết hiệp một. Ở trận này, hàng tấn công hai đội vắng hai thủ lĩnh mà người hâm mộ muốn xem nhất là Thierry Henry (Pháp) và Andrei Shevchenko (Ukraine). Mất sướng? Thế nhưng không, trọn hiệp hai ưu thế thuộc về tuyển Pháp và bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phút 57, Makelele chuyền bóng vào trung lộ cho Frank Ribery phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Ukraine đưa bóng vào lưới trống.

Phút 69, Malouda chuyền cho Nicolas Anelka tâng bóng qua một hậu vệ, rồi tung cú volley điệu nghệ nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Pháp.

Xếp hạng bảng B:

H

Đội tuyển

ST

T

H

B

HS

Đ

1

Pháp

6

5

0

1

14-2

15

2

Ý

6

4

1

1

11-6

13

3

Scotland

6

4

0

2

11-6

12

4

Ukraine

6

4

0

2

8-6

12

5

Litva

6

2

1

3

4-5

7

6

Georgia

7

2

0

5

13-13

6

7

Faroe

7

0

0

7

2-25

0


Bảng C dù thiếu những “kép chính” làm nên sự hứng khởi cho khán giả, nhưng lại là một trong những bảng đấu có số bàn thắng cao nhất vòng đấu thứ 6. Cuộc chạm trán giữa Bosnia Herzegovina và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng dưới sân lẫn trên khán đài. “Lão tướng” Hakan Sukur mở tỉ số cho đội khách từ phút 13, nhưng chỉ 14 phút sau Zlatan Muslimovic san bằng cách biệt.

Sabri Sarioglu lại nâng tỉ số lên 2-1 cho “các chiến binh Thổ” ở phút 39, nhưng Dzidic kịp thời gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc. Và bất ngờ đã đến ở phút cuối trận. Trong pha tấn công cuối cùng trước khi kết thúc trận đấu, Asnan Custovic sút tung lưới đội khách ấn định chiến thắng chung cuộc cho Bosnia Herzegovina. Liên tục dẫn trước, nhưng lại ra về tay trắng quả là nghiệt ngã đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai chủ nhà còn lại đều giành chiến thắng dễ dàng. Haestad ghi bàn đầu cho NaUy vào phút 31 và 73, Iversen phút 79 và Riise phút 90 ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 trước Malta. Trong khi đó, trên sân nhà Athens, đương kim vô địch châu Âu Hy Lạp có chiến thắng cần thiết trước Hungari 2-0, với hai bàn thắng của Gekas phút 16 và Seitaridis phút 29, giúp họ vươn lên đầu bảng.

Xếp hạng bảng C đến nay như sau:

H

Đội tuyển

ST

T

H

B

HS

Đ

1

Hy Lạp

6

5

0

1

10-4

15

2

Thổ Nhỉ Kỳ

6

4

1

1

16-6

13

3

Na Uy

6

3

1

2

13-6

10

4

Bosnia Herzegovina

6

3

1

2

13-14

10

5

Hungary

6

2

0

4

7-10

6

6

Malta

6

1

1

4

5-14

4

7

Moldova

6

0

2

4

3-13

2


Tại bảng D, “đệ tam anh hào thế giới” tuyển Đức đã có một buổi tập trên hàng tấn công khi tiếp San Marino trên sân nhà. Tuy nhiên, “chú bé tí hon” không để bị khuất phục sớm và đã cầm cự cho đến giây cuối của hiệp một mới bị thủng lưới bàn đầu do công của Kevin Kuranyi. Và rồi khi cánh cửa khung thành đã mở toang, cơn lốc bàn thắng đổ ập vào lưới đội khách.

Trong khoảng chưa đầy 15 phút, các chân sút Đức ghi liền 5 bàn thắng, tính trung bình cứ 3 phút có 1 bàn. Đúng là cơn lốc! Khởi đầu là Marcell Jansen nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 53. Một phút sau, Torsten Frings gia tăng cách biệt lên 3 bàn từ chấm 11m, khi Davide Simoncini phạm lỗi trong vòng cấm. Chính thẻ vàng thứ hai trong tình huống này đã buộc Davide phải rời sân. Đội yếu chơi sân khách, đang bị dẫn bàn và còn bị đuổi mất người thì sụp đổ nhanh là hiển nhiên. Mario Gomez ghi liền hai trái vào các phút 63 và 65, trước khi Clemens Fritz ấn định chiến thắng đậm đà 6-0 cho đội chủ nhà.

Ở trận đấu trước đó, Wales tiếp CH Czech trên sân nhà Cardiff và đành đâu lưng ra về với trận hòa không bàn thắng. Ryan Giggs có cuộc chia tay tuyển Wales không được như ý.

Tình hình xếp hạng ở bảng D sau 6 vòng đấu như sau:

H

Đội tuyển

ST

T

H

B

BT

Đ

1

Đức

6

5

1

0

27-3

16

2

CH Czech

7

4

2

1

15-4

14

3

Ireland

7

4

1

2

12-8

13

4

Slovakia

6

3

0

3

15-11

9

5

Wales

6

2

1

3

8-9

7

6

Síp

6

1

1

4

9-16

4

7

San Marino

6

0

0

6

1-36

0


Tại bảng E, ông Guus Hiddink dẫn dắt tuyển Nga có trận thắng nhẹ nhàng trước cậu em út Andora 4-0. Alexandr Kerzhakov lập “hattrick” vào các phút 8, 16, 49, Dmitri Sychev ấn định thắng lợi đậm đà cho Nga phút 74. Hai đội khách còn lại trong bảng cũng quá mạnh so với Macedonia và Estonia, dù thắng lợi của họ chỉ khít khao 1 bàn. Isreal thắng Macedonia 2-1, còn Croatia thắng Estonia chỉ 1-0.

Chiến thắng của Croatia, Nga và Israel đã giúp ba đội này qua mặt Anh trên bảng xếp hạng tạm thời,

Xếp hạng trong bảng như sau:

H

Đội tuyển

ST

T

H

B

HS

Đ

1

Croatia

6

5

1

0

16-4

16

2

Nga

6

4

2

0

11-1

14

3

Israel

7

4

2

1

15-7

14

4

Anh

6

3

2

1

9-2

11

5

Macedonia

7

2

1

4

6-7

7

6

Estonia

6

0

0

6

0-11

0

7

Andorra

6

0

0

6

1-26

0


Bảng F, chứng kiến trận cầu kịch tính giữa Đan Mạch và Thụy Điển tại Copenhaghen. Đội khách Thụy Điển dẫn trước 3-0 do công của Johan Elmander phút 7 và 26, Petter Hansson phút 23. Thế nhưng, chủ nhà Đan Mạch có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi Daniel Agger phút 34, Jon Dahl Tomasson phút 62 và Leon Andreasen phút 76 gỡ hòa 3-3. Phút cuối trận, Christian Poulsen của chủ nhà bị truất quyền thi đấu.

“Bò tót” Tây Ban Nha dù chơi trên đất Latvia vẫn đủ sức giành trọn 3 điểm, nhờ công của Arturs Zakresevkis phút 45 đá phản lưới nhà và Xavi Hernandez phút 62.
Trận còn lại, Iceland hòa Liechtenstein 1-1.

Xếp hạng bảng F:

H

Đội tuyển

ST

T

H

B

HS

Đ

1

Bắc Ireland

6

4

1

1

10-7

13

2

Tây Ban Nha

6

4

0

2

11-6

12

3

Thụy Điển

5

4

0

1

9-4

12

4

Đan Mạch

4

2

1

1

7-2

7

5

Iceland

6

1

1

4

5-10

4

6

Liechtenstein

6

1

1

4

4-16

4

7

Latvia

5

1

0

4

4-5

3


Cuối cùng là bảng G. Romania tìm được chiến thắng quan trọng ngay trên sân đối thủ khó chịu Slovenia 2-1, với hai bàn thắng của Gabriel Tamas phút 52, Banel Nicota phút 69 và Vrsic gỡ bàn danh dự ở phút 90 cho chủ nhà. Đây là trận đấu được xem là bạo lực nhất của vòng 6 Euro 2008, với 7 thẻ vàng (Slovenia 5 thẻ) và 2 thẻ đỏ chia đều cho hai đội.

Tương tự, Bulgaria cũng tìm được chiến thắng trên sân khách Belarus 2-0, nhờ hai bàn thắng của Dimitar Bebatov phút 28 và 47. Trận còn lại là cuộc so tài giữa hai anh chàng tí hơn, Albania thắng Luxemburg 2-0.

Xếp hạng bảng G:

Đội tuyển

ST

T

H

B

HS

Đ

1

Romania

6

4

2

0

12-4

14

2

Lan

6

4

2

0

8-2

14

3

Bulgaria

6

3

3

0

9-3

12

4

Belarus

6

2

1

3

9-13

7

5

Albania

6

1

3

2

5-6

6

6

Slovenia

6

1

1

4

5-10

4

7

Luxembourg

6

0

0

6

1-11

0


Phan Công

Tin cùng chuyên mục