Việt Nam khẳng định sức mạnh

Chiều 18-4, trên sân Nha Trang đã diễn ra trận đấu được người hâm mộ chờ đợi giữa U.19 Việt Nam gặp U.19 HAGL.

Giải bóng đá U.19 quốc tế năm 2017

Chiều 18-4, trên sân Nha Trang đã diễn ra trận đấu được người hâm mộ chờ đợi giữa U.19 Việt Nam gặp U.19 HAGL.

Lối đá nhỏ ít chạm và lúc nào xunh quanh quả bóng cũng có ít nhất 3 đến 4 thủ của HA.GL đã bị HLV trưởng đội U.19 Việt Nam bắt bài. Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã nhanh chóng tận dụng lợi thế đó để mở tỷ số 1-0, bàn thắng do công của cầu thủ Trần Danh Trung ghi ở phút thứ 5 từ sai lầm của thủ môn Văn Lợi. Tuy nhiên, tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Văn Xuân của U.19 Việt Nam vào giữa hiệp 1 đã giúp HA.GL chơi khởi sắc hơn. Đặc biệt là cú sút bóng chạm xà của Bảo Toàn ở vào những phút cuối hiệp 1.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa U.19 Việt Nam và U.19 HAGL (trên) Ảnh: Dũng Phương

Vào đầu hiệp 2, đến lượt HA.GL chỉ còn 10 người trên sân và U.19 Việt Nam nhanh chóng nới rộng khoảng cách lên 2-0 người lập công là tiền đạo Văn Công. Phút 71, Huy Hoàng (U.19 Việt Nam) để bóng chạm tay trong vòng 16m50, đội trưởng Bảo Toàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U.19 HA.GL. Càng về cuối trận, U.19 Việt Nam càng cho thấy sức mạnh của mình, khi chơi ép sân HAGL. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Nguyễn Trung Kiên vào phút 85 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Với ba trận toàn thắng U.19 Việt Nam được 9 điểm và cầm chắc chiếc vé chơi ở trận chung kết. Trong khi đó, HA.GL phải “quyết tử” với Myanmar để mong có chiếc vé chơi ở trận chung kết.

Ngày 20-4, giải sẽ diễn ra lượt đấu cuối của vòng bảng với các trận HA.GL – Myanmar ; U.19 Việt Nam – Gwangju.

DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục