Ước vọng đầu xuân

Đón Tết Giáp Ngọ xa quê hương, nhưng 3 cô gái Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh và Kim Liên đã góp phần khuấy động bầu không khí bóng chuyền ở giải VĐQG Thái Lan 2014. Điều đó đã giúp họ tạm gác lại nỗi nhớ thời khắc đón xuân ấm áp cùng gia đình nơi đất Việt, tạm quên đi những hình ảnh du xuân rộn tiếng cười cùng bạn bè, người thân…

Đón Tết Giáp Ngọ xa quê hương, nhưng 3 cô gái Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh và Kim Liên đã góp phần khuấy động bầu không khí bóng chuyền ở giải VĐQG Thái Lan 2014. Điều đó đã giúp họ tạm gác lại nỗi nhớ thời khắc đón xuân ấm áp cùng gia đình nơi đất Việt, tạm quên đi những hình ảnh du xuân rộn tiếng cười cùng bạn bè, người thân…

Ngọc Hoa (trái) chơi xuất sắc trong màu áo CLB Ayutthaya (Thái Lan). Ảnh: HUY THẮNG

Ngọc Hoa (trái) chơi xuất sắc trong màu áo CLB Ayutthaya (Thái Lan). Ảnh: HUY THẮNG

Có lẽ vì vậy, cả 3 đều chơi rất xuất sắc, đặc biệt là màn trình diễn của phụ công số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Hoa trong màu áo CLB Ayutthaya - khiến khán giả xứ chùa vàng phải ngỡ ngàng. Càng thi đấu, Ngọc Hoa càng chứng minh nếu có cây chuyền 2 giỏi và những đồng đội phòng thủ vững vàng, cô sẵn sàng trở thành “máy ghi điểm” cho bất kỳ đội bóng nào mà cô khoác áo thi đấu.
Ngọc Hoa thi đấu chính trong đội hình của CLB Ayutthaya 2 trận và cả 2 trận đó đều thắng cách biệt 3-0 trước các đối thủ Supreme Chonburi và Sisasek VC ở giải vô địch Thái Lan. Điều đáng kể trong thành phần của 2 đội bóng nói trên có mặt khá nhiều cựu tuyển thủ và tuyển thủ Thái Lan - những người luôn thắng khá xa Ngọc Hoa và đội tuyển nữ Việt Nam ở các giải đấu chính thức trong vòng 10 năm trở lại đây.

Phải chăng Ngọc Hoa thi đấu “sung” bất chợt? Không phải như thế. Lâu nay, chính những nhà chuyên môn bóng chuyền Thái Lan vẫn luôn đánh giá trình độ của Ngọc Hoa xếp hàng đầu khu vực Đông Nam Á, với bộ pháp di chuyển rất lanh lợi và kỹ năng dứt điểm trên lưới đặc biệt thông minh… Vấn đề là bóng chuyền nữ Việt Nam lâu nay chưa có được cây chuyền 2 đủ tài năng để phục vụ “cỗ máy” ghi điểm Ngọc Hoa, cũng như cho những tay đập xuất sắc khác như Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Xuân… Vài cái tên xuất hiện sau thời của Hồng “chuột”, như Hà Thị Hoa, Đào Thị Huyền hay trẻ hơn là Phạm Thu Hà vẫn chưa đạt đến trình độ trở thành linh hồn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong mỗi lần đụng độ với Thái Lan, hoặc góp mặt ở những sân khấu lớn như giải vô địch châu Á, vòng loại thế giới, Olympic…

Đấy là điều thiệt thòi cho những tài năng như Ngọc Hoa. Nhìn cô xuyên phá các tay chắn Thái Lan để ghi điểm ngọt ngào sau những pha kiến tạo lanh lợi của cây chuyền 2 Promla Soraya, không ai bảo rằng trình độ bóng chuyền của Việt Nam thua sút người Thái.

Nhìn Ngọc Hoa vực dậy lối chơi cho CLB Ayutthaya, tạo nên không khí cổ động cuồng nhiệt trên các khán đài ở giải vô địch bóng chuyền Thái Lan, những người làm chuyên môn bóng chuyền Việt Nam chắc chắn sẽ chạnh lòng! Nhưng rất có thể, từ sau chuyến xuất ngoại của Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh và libero Kim Liên dấy lên và nung nấu trong lòng những nhà chuyên môn tâm huyết sẽ là khát vọng xây dựng nguồn nhân lực thực sự tài năng để sớm bắt kịp Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ở các sân chơi hàng đầu châu Á, thế giới…

Lê Hùng

Tin cùng chuyên mục