Ước mơ banh bóng

- Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, con trai của Ba thích gì nào? Đi công viên? Đi nhà sách?
- Con chẳng thích đi đâu cả. Con chỉ thích Ba cho con đi tập đá banh để sau này trở thành cầu thủ như mấy anh mới đá ở World Cup U20 về vậy đó.
- Đâu dễ vậy con. Cả ngàn cầu thủ mới chọn ra được chừng ấy đi thi đấu với bạn bè năm châu.
- Con mê đá banh nên phải nuôi dưỡng ước mơ chứ Ba. Ba cho con đi tập luyện bóng đá năng khiếu đi.
- Ba khuyên con chỉ tập đá banh cho khỏe người, rèn luyện thân thể thôi. Lỡ tài năng con không có thì chuyện học chữ lở dở lắm.
- Nếu con không là cầu thủ được thì cố gắng chuyển qua trọng tài.
- Con chưa biết đâu. V-League bây giờ kén chọn cầu thủ lắm. Nhiều cầu thủ thất nghiệp. Trọng tài chỉ cần sẩy kiểm tra thể lực một phát là phải nửa mùa ngồi chơi xơi nước; bắt lỗi một lần bị treo còi. Nói tóm lại, cầu thủ hay trọng tài đều rủi ro cao.
- Vậy Ba có thể chỉ cho con công việc gì liên quan tới banh bóng nhưng việc nhẹ lương cao không?
- Bảo vệ sân, trồng cỏ tưới cây…thì không thể nhẹ nhàng mà lương cao được. Con theo học HLV thì nhọc nhằn lắm chứ chẳng dễ dàng đâu. Chỉ có các sếp mới hy vọng lương cao con à. Đấy chẳng phải là nghề. May mắn con lên được rồi thì chú ý là đừng nói nhiều; nói nhiều dễ nói bậy làm cho mọi người xúm lại cười chê tội Ba lắm con ơi.
- Sao Ba lại nói thế?
- Ừ, vừa rồi có sếp nói tầm bậy bị người ta cười chê quá trời.
- Con biết rồi. Từ nhỏ như lúc này con cố gắng không nói bậy vì sợ quen miệng.
- Ba chúc con ngày 1-6 vui vẻ nhé! 

Tin cùng chuyên mục