U23 Thái Lan trắng tay ra về

Lượt trận cuối vòng loại bảng B diễn ra vào chiều 16-1 đã khép lại với màn chia tay không thể nào buồn hơn với bóng đá Thái Lan khi đội U23 Thái Lan ra về mà không ghi được điểm nào.

Các cầu thủ Palestin vui mừng sau chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: AFC
Các cầu thủ Palestin vui mừng sau chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: AFC

Ở trận đấu cuối cùng với U23 Palestin, các cầu thủ Thái Lan đã để thua với tỷ số cách biệt 1-5, qua đó họ xếp cuối bảng B khi không có điểm nào sau 3 trận toàn thua. Đây được xem là sự sa sút của bóng đá trẻ Thái Lan khi cách đây không lâu, họ đã thất bại ngay trên sân nhà ở M-150 Cup.

Cũng nhờ chiến thắng 5-1 trước U23 Thái Lan mà đội U23 Palestin đã bất ngờ giành vé thứ nhì của bảng này vào Tứ kết khi vượt qua CHDCND Triều Tiên ở hiệu số bàn thắng bại.

ĐKVĐ Nhật Bản khẳng định sức mạnh sau 3 trận toàn thắng. Ảnh: AFC
Đội U23 CHDCND Triều Tiên đã thua U23 Nhật Bản với tỷ số 1-3. Qua đó, hai đội CHDCND Triều Tiên và Palestin có cùng 4 điểm và bất phân thắng bại trong đối đầu. Tuy nhiên, Palestin có hiệu số bàn thắng bại là +3, trong khi CHDCND Triều Tiên lại là -1. 
Như vậy, hai cặp Tứ kết đầu tiên đã được xác định khi Qatar sẽ gặp Palestin, còn Nhật Bản sẽ gặp Uzbekistan. 

Tin cùng chuyên mục