Trách người hay trách mình

“Cái cảm giác không công bằng thật dễ sợ. Tôi không thích ông trọng tài Mike Dean một chút nào. Có đến 2 lần lẽ ra Diego Costa phải nhận thẻ đỏ”. HLV Arsene Wenger tức giận sau trận đấu. Và nhằm để củng cố cho những phê phán của mình, ông thầy người Pháp giải thích: “Tôi luôn nói một điều duy nhất với các cầu thủ của mình trước các trận derby từ tháng 9 năm 2000 đến nay rằng: Phải kiểm soát được diễn biến của trận đấu. Tôi luôn nhắc đi, nhắc lại điều đó”. Ý của ông Wenger là cầu thủ của ông không thể tực giận vô lý nếu không có những hành vi xấu của Costa.

“Cái cảm giác không công bằng thật dễ sợ. Tôi không thích ông trọng tài Mike Dean một chút nào. Có đến 2 lần lẽ ra Diego Costa phải nhận thẻ đỏ”. HLV Arsene Wenger tức giận sau trận đấu. Và nhằm để củng cố cho những phê phán của mình, ông thầy người Pháp giải thích: “Tôi luôn nói một điều duy nhất với các cầu thủ của mình trước các trận derby từ tháng 9 năm 2000 đến nay rằng: Phải kiểm soát được diễn biến của trận đấu. Tôi luôn nhắc đi, nhắc lại điều đó”. Ý của ông Wenger là cầu thủ của ông không thể tực giận vô lý nếu không có những hành vi xấu của Costa.

Nói như vậy thì không đúng. Mike Dean có thể thổi vài tình huống không có lợi cho Arsenal, có thể không phạt Costa chỉ vì… không nhìn thấy. Nhưng Mike Dean không thể không phạt Gabriel thêm chiếc thẻ vàng khi hành động trả đũa của anh này diễn ra ngay trước mắt. Nói cách khác, Costa khôn ngoan thì qua mặt, Gabriel dại khờ thì phải chịu.

Thế nên cần phải truy cứu trách nhiệm của HLV Wenger. Rõ ràng ông thầy người Pháp cố tình phớt lờ những sai lầm của mình. Ông đã dặn đi, dặn lại kiểu nào mà cầu thủ vẫn mất kiểm soát hành vi. Ông đã làm gì khi mất người: rút Coquelin ra mà thay bằng Chambers. Tại sao không đưa một tiền vệ khác ra sân mà lại là Coquelin, người lẽ ra cần phải ở lại để gia cố cho hàng thủ với cặp trung vệ chưa từng đá chung với nhau. Việc thay Coquelin cho thấy hình như là ông Wenger  vẫn muốn thắng trận này chứ không chịu cầu hòa khi mất người. Và phải chăng, chính cái tâm lý đã ám ảnh những học trò và họ trở nên mất kiểm soát cứ như thể họ đang đá sân nhà, cần phải giành chiến thắng vậy.

Sai rồi Arsenal. Cách ông tiếp cận trận đấu là tốt nhưng tham vọng của ông đã che mờ lý trí. Không ai lại đi thay 1 cầu thủ phòng ngự bằng 1 cầu thủ phòng ngự khác ở trong hoàn cảnh cần giữ sạch mành lưới. Không ai lại trách cứ trọng tài vì không đuổi cầu thủ đối phương trong khi chính ông biết rõ, những trận đấu lớn như thế này, sai sót của trọng tài luôn xảy ra.

VIỆT  KHANG

Tin cùng chuyên mục