Tin chấn động

-Tèo đọc báo trên laptop xong, phát đi thông tin chấn động: “Tối nay có trận đại chiến của U17 Việt Nam nha”. Nghe vậy, mấy đứa bạn cùng xóm nhao lên: “Đội tuyển U17 Việt Nam đá giải U17 World Cup hả?”

 
Tin chấn động

-“Không, U17 World Cup 2017 tổ chức ở Ấn Độ. Lần này Việt Nam đứng ngoài xem. Những quốc gia của châu Á vinh dự góp mặt là Ấn Độ, Iran, Iraq, Nhật Bản, Triều Tiên” – thằng Tèo tiết lộ.

-Tí Đô nãy giờ nghe Tèo lấp lửng, nó cáu lên: “Vậy U17 Việt Nam đá với ai mà gọi là đại chiến, gặp kỳ phùng địch thủ nào nghe ghê quá?” Con Út Mẹt hùa theo: “Ờ, anh Tèo biết gì nói huỵch tẹt ra đi. Giấu giấu diếm diếm hoài”.

-Cả hai đứa nói vậy mà Tèo vẫn tỏ ra bí ẩn: “Suỵt… Suỵt… Suỵt…”

Thấy vậy, Tửng bực mình: "Giờ bạn Tèo có nói không, nếu không bọn mình đi hết để coi thử Tèo chơi với ai cho biết”.

-Nghe tới đó, thằng Tèo hốt hoảng: “Ừ, mình sẽ nói. Vào lúc 18g30 tối nay diễn ra trận giao hữu U17 Việt Nam - U17 Campuchia tại Phnom Penh. Đây là trận đấu được tổ chức sau khi kết thúc giải vô địch U17 nước này. Liên đoàn Bóng đá Campuchia cho mời U17 Việt Nam qua cọ xát”.

-Út Mẹt trố mắt: “Trời!? Gặp đội Campuchia làm gì tới mức gọi là đại chiến, kỳ phùng địch thủ, nghe nổ quá đó anh Tèo nha?”

-Thằng Tèo tỉnh bơ: “Anh có biết đâu Út Mẹt”.

-Tí Đô gắt gỏng: “Bạn gọi là đại chiến, kỳ phùng địch thủ mà nói hổng biết là sao?”

-“Mình đọc trên mạng, thấy một số tờ báo giật tít như vậy thì nói lại. Có bịa đặt đâu mà mấy bạn làm ghê vậy” – Tèo “chặt chém” lại.

-Tửng mỉa mai: “Gớm, đá với Campuchia vốn thuộc diện yếu nhất khu vực Đông Nam Á mà báo chí giật tít thấy lạnh người”.

-“Có hai vấn đề nảy sinh sau cái tít này. Một là, bóng đá Việt Nam tụt hậu đến mức đá với Campuchia đã gọi là đại chiến. Hai là, mấy anh “phóng… đại viên” kia làm quá. Làm vậy chẳng hay ho gì, ngược lại đang dìm hàng bóng đá trong nước. Xin các anh bớt bớt giùm cho bọn em nhờ” – Tí Đô lý sự.

Tin cùng chuyên mục