Thể thao Việt Nam hướng về Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Chúng con mãi nhớ ơn Người!"

Nhiều người nói dân thể thao chỉ biết dùng sức, nhưng nếu biết được hàng trăm, hàng ngàn VĐV bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, bơi lội, bắn súng, cầu lông… đã tuôn trào nước mắt, đã thực tâm bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trên các trang cá nhân, trước mỗi trận thi đấu của mình khi đón nhận tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – đã từ trần, mới hiểu rằng giới thể thao chẳng vô vị đến thế.
Thể thao Việt Nam hướng về Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Chúng con mãi nhớ ơn Người!"

Nhiều người nói dân thể thao chỉ biết dùng sức, nhưng nếu biết được hàng trăm, hàng ngàn VĐV bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, bơi lội, bắn súng, cầu lông… đã tuôn trào nước mắt, đã thực tâm bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trên các trang cá nhân, trước mỗi trận thi đấu của mình khi đón nhận tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – đã từ trần, mới hiểu rằng giới thể thao chẳng vô vị đến thế.

Hình ảnh các cầu thủ trẻ U19 quốc gia quỳ trước số nhà 30 Hoàng Diệu để bày tỏ sự thành kính trước sự ra đi của Người cũng đã thay lời nói lên tất cả (ảnh). Gia đình Đại tướng vì xúc động trước hình ảnh đó, nên đã mở cửa cho cả đội bóng vào thắp hương, dâng hoa viếng, dù đã quá 21 giờ đêm hôm 10-10.

Thể thao Việt Nam hướng về Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Chúng con mãi nhớ ơn Người!" ảnh 1

Minh Hoàng

Hầu hết những cầu thủ trẻ ấy và thậm chí hàng ngàn, hàng vạn VĐV khác nữa trên khắp dải đất hình chữ S chỉ nghe danh tiếng cùng những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự chỉ huy của vị Tổng tư lệnh-Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp qua sách vở, báo chí hay truyền hình… Nhưng tất cả đều có chung niềm tự hào, và cách mà họ bày tỏ tình cảm của mình là rất đáng trân trọng.

Rất cần nêu cao cách giáo dục đạo đức như thế, để gieo vào tâm trí, trái tim mỗi cầu thủ, mỗi VĐV trẻ của Việt Nam niềm tự hào dân tộc, sự hãnh diện về các bậc cha ông đã dành trọn đời mình cho cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đem lại hòa bình và cuộc sống tự do ngày hôm nay cho tất cả. Thể thao cũng cần tinh thần và ý chí như thế để hướng đến chiến thắng, thành công trên các đấu trường quốc tế…

Hôm qua, rồi hôm trước nữa, nhiều HLV, VĐV thể thao cho biết họ đã khóc, khóc rất nhiều và thực sự xúc động trước hình ảnh hàng vạn người dân Việt Nam chỉnh tề hàng lối trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). Người ở gần bảo rằng họ đã cố gắng được chen chân trong dòng người đến viếng Đại tướng, người ở xa thì vái vọng, bày tỏ lòng thành kính của mình đối với người anh hùng của dân tộc bằng lời tự nhủ sẽ sống và học tập, sẽ tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cho xứng với sự kỳ vọng của Đại tướng lúc sinh thời.

Tất cả các hoạt động thể thao đều dừng lại trong 2 ngày Quốc tang 11 và 12-10. Tất cả những người làm thể thao, HLV, VĐV đang tập huấn và thi đấu ở trong nước và nước ngoài đều có phút lắng đọng, mặc niệm hướng về Hà Nội, về Quảng Bình - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sinh ra, sống, làm việc và trở về với đất Mẹ.

Không ai bảo ai, trong lòng mọi người đều tự nhắn nhủ mình một câu, rằng “Chúng con mãi nhớ ơn người!”…

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục