Đáng chú ý, đây đã là trận thắng thứ hai liên tục mà đội chủ sân Thống Nhất có được 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Cách đây vài ngày cũng tại nơi đây, thầy trò HLV Miura đã “hủy diệt” CLB HA.GL không thương tiếc với 5 bàn thắng. Một điều đặc biệt ở hai chiến thắng này, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Kesley đã có cho riêng mình 3 pha lập công.
Ngoài ra, cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam là Nguyễn Hải Anh cũng kịp có cho riêng mình một cú hatrick, cùng với đó là hai pha lập công của Huỳnh Kesley và Phi Sơn. Một thế trận áp đảo hoàn toàn được thầy trò HLV Miura chiếm giữ trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Và tiền đạo đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp là Huỳnh Kesley chính là linh hồn trong các pha tấn công của TPHCM.
Cùng với đó là sự bùng nổ của chân sút sát thủ Hải Anh và tiền đạo Trần Phi Sơn, hai gương mặt từng đánh mất chính mình suốt một thời gian dài đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng quý như vàng cho đội nhà. Nếu như TPHCM thăng hoa trong lồi chơi với sự xuất sắc của những cá nhân nổi bật như Phi Sơn, Huỳnh Kesley hay Hải Anh. Ở hướng ngược lại, Sài Gòn vẫn chưa cho thấy sự ổn định về mặt phong độ.
Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có thể đánh bại Becamex Bình Dương nhưng lại nhận lấy hai thất bại liên tiếp trước Hải Phòng và TPHCM. Chỉ hơn Nam Định 2 điểm và hơn Cần Thơ 5 điểm trong khi V-League 2018 còn 3 vòng đấu nữa mới hạ màn. Nếu không “cẩn thận củi lửa”, Sài Gòn có thể tự làm khó mình trong cuộc đua trụ hạng.
Nếu so với mục tiêu ban đầu của mùa giải là Top 3, đây có thể xem là thất bại đối với thầy trò HLV Miura. Tuy nhiên, so với việc bị rớt hạng trong khi vẫn được ở lại với V-League năm sau phần nào cũng an ủi đối với đội chủ sân Thống Nhất.