Kimiko ly dị

(SGGPO).- “Lão bà” Kimiko Date-Krumm và chồng cũ là anh Michael Krumm đã thông báo rộng rãi quyết định họ chính thức ký đơn xin y dị vào ngày hôm qua, 26-9. Kimiko đã trải qua một quãng thời gian dài không mấy dễ chịu với sự nghiệp của mình khi không thể thi đấu một trận nào kể từ hồi tháng giêng đầu năm nay, do phải giải phẫu chữa trị chấn thương gối, và giờ đây người ta biết thêm là, trong suốt thời gian đó, cô cũng trải qua những ngày tháng không mấy dễ chịu trong cuộc sống đời thường…

Tin QVTG

(SGGPO).- “Lão bà” Kimiko Date-Krumm và chồng cũ là anh Michael Krumm đã thông báo rộng rãi quyết định họ chính thức ký đơn xin y dị vào ngày hôm qua, 26-9. Kimiko đã trải qua một quãng thời gian dài không mấy dễ chịu với sự nghiệp của mình khi không thể thi đấu một trận nào kể từ hồi tháng giêng đầu năm nay, do phải giải phẫu chữa trị chấn thương gối, và giờ đây người ta biết thêm là, trong suốt thời gian đó, cô cũng trải qua những ngày tháng không mấy dễ chịu trong cuộc sống đời thường…

Kimiko ly dị ảnh 1

Kimiko Date-Krumm và chồng cũ là anh Michael Krumm trong đám cưới vào năm 2011

Cả 2 đều cho biết rằng, quyết định họ đưa ra dựa trên cách thức của bạn bè và cả sự thấu hiểu triệt để về đối phương. Michael (vốn là một tay đua chuyên nghiệp) nói: “Trong vài năm vừa qua, cả 2 chúng tôi đều săn đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp của mình và luôn ủng hộ, động viên đối phương theo đuổi những hoạt động đó. Tôi là một CĐV nhiệt thành của Kimiko, trong mấy năm gần đây, cô ấy đã gặt hái được một số chiến tích tuyệt vời trong làng quần vợt nữ thế giới, và tôi rất tự hào về điều đó. Cô ấy cũng đã ủng hộ sự nghiệp đua xe của tôi một cách vô điều kiện ngay cả khi lịch thi đấu của tôi là cực kỳ điên rồ. Tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cho Kimiko trong bất cứ những chuyện gì mà cô ấy làm ở trong tương lai và tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ làm như vậy đối với tôi”.

Trong khi đó, Kimiko lý giải:  “Chúng tôi nhân ra rằng, đã có một số thay đổi xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi. Và khi suy nghĩ về chặng đường đời dài sắp tới, chúng tôi quyết định rằng, tốt nhất chúng tôi nên đường ai nấy đi. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân tình. Cả 2 chúng tôi đã có rất nhiều thời gian ở Tokyo trong năm nay, chúng tôi sống cùng nhau, chúng tôi cùng ăn tối với nhau. Tôi tin rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thay đổi theo một đường hướng to lớn sau vụ ly dị, và chúng tôi có thể vẫn gặp gỡ với tư cách là bạn bè”.

Karlovic quay trở lại Davis Cup để chơi trận chung kết

“Vua giao bóng”, “Tòa tháp” Ivo Karlovic sẽ quay lại đội hình đội tuyển Croatia để hỗ trợ cho các đồng đội trong trận chung kết Davis Cup 2016 tiếp đón tuyển Argentina của Juan Martin del Potro ở Zagreb vào ngày 25-11 tới đây. Theo đội trưởng – HLV trưởng của tuyển Croatia, ông Zeljko Krajan, “đây là một tin tức có thể nói là tốt nhất” dành cho tuyển Croatia trước thềm trận chung kết thứ 2 trong lịch sử của họ. Krajan cho biết: “Cơ hội của chúng tôi giờ đây đã trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ chúng tôi là đội chiếu trên”.

Ivo Karlovic

Sự tại xuất của Karlovic sẽ là bổ trợ đáng kể khi tuyển Croatia không có tuyển thủ trẻ Borna Coric trong đội hình. Tay vợt rất được Novak Djokovic quý mến mới phải giải phẫu để chữa trị chấn thương đầu gối và sẽ vắng mặt trên sân đấu trong một thời gian không ngắn. Như vậy, đội hình tuyển Croatia chống lại tuyển Argentina ở Zagreb sẽ bao gồm 2 tay vợt chủ lực là cựu vô địch  US Open, Marin Cilic, và Karlovic.

Karlovic năm nay đã 37 tuổi. Nhờ vào lối đánh giao bóng – lên lưới đầy uy lực, anh vẫn giữ được thứ hạng nằm trong tốp 20 của ATP. Lần cuối cùng anh đại diện cho tuyển Argentina ở đấu trường của Davis Cup là hồi năm 2012, khi chống lại đối thủ Argentina đầy duyên nợ ở Buenos Aires. Karlovic lý giải lý do tại sao anh không tham gia Davis Cup suốt 4 năm qua, đó là do anh muốn ngăn ngừa chấn thương ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân của anh.

Croatia sẽ tiếp tuyển Argentina trên sân Zagreb Arena, “thánh địa” của quần vợt Croatia, trong nhiệm vụ lên ngôi vô địch Davis Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Trước đó, trong lần đầu tiên lọt đến trận chung kết hồi năm 2005, tuyển Croatia của Ivan Ljubicic, Mario Ancic đã xuất sắc đánh bại tuyển Slovakia ngay tại Bratislava với tỷ số 3-2. Chiến thắng đó đã biến những Ljubicic, Ancic trở thành người hùng của đất nước Croatia vốn chỉ xem trọng bóng đá, khiến quần vợt trở thành một môn thể thao được ưa chuộng nhất nhì. Với ưu thế thắng tuyệt đối trên sân nhà, Croatia chỉ cần dè chừng sự biến ảo đến từ Juan Martin del Potro là có thể giành được chiến thắng, ngăn không cho tuyển Argentina đi tìm danh hiệu đầu tay…

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục