Teakwondo Việt Nam: Hình tháp ngược!

Trước đây, nội dung đối kháng là chủ lực của Taekwondo Việt Nam trong các cuộc chạy đua tranh thành tích ở mọi đấu trường, từ Đông Nam Á đến châu Á và cả Olympic. Khi đó, những thế hệ của Nguyễn Đăng Khánh, Trần Quang Hạ, Trần Hiếu Ngân, Hồ Nhất Thống, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Nguyễn Văn Hùng... đã biết bao lần làm rạng danh thể thao nước nhà. Taekwondo Việt Nam đương nhiên có được vị thế đáng nể ở cả khu vực lẫn châu lục.

Trước đây, nội dung đối kháng là chủ lực của Taekwondo Việt Nam trong các cuộc chạy đua tranh thành tích ở mọi đấu trường, từ Đông Nam Á đến châu Á và cả Olympic. Khi đó, những thế hệ của Nguyễn Đăng Khánh, Trần Quang Hạ, Trần Hiếu Ngân, Hồ Nhất Thống, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Nguyễn Văn Hùng... đã biết bao lần làm rạng danh thể thao nước nhà. Taekwondo Việt Nam đương nhiên có được vị thế đáng nể ở cả khu vực lẫn châu lục.

Nhưng giờ đây, biểu diễn quyền mới đóng vai trò chủ đạo ở các giải đấu của Taekwondo Việt Nam. Những cái tên Đình Toàn, Minh Tú, Tuyết Vân, Thu Ngân, Lệ Kim nổi bật, liên tiếp đoạt HCV châu Á, vô địch thế giới... chứ không phải 2 ngôi sao còn sót lại của nội dung đối kháng là Nguyễn Trọng Cường và Lê Huỳnh Châu.

Đó là thực tế đáng phải suy ngẫm. Sự sa sút của nội dung đối kháng từng một thời đứng đầu khu vực xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có chuyện thiếu hụt nguồn nhân lực ở các hạng cân trọng điểm (49kg nữ, 53kg nữ, 63kg nam, 74kg nam, trên và dưới 87kg nam...). Bên cạnh đó, khi Thái Lan nỗ lực đưa quân đi “luyện nghề” dài hạn ở “đất tổ” Hàn Quốc để cho ra lò những gương mặt võ sĩ xuất sắc, gặt hái thành công ở 2 kỳ Olympic gần đây 2008 và 2012, Taekwondo Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ, hoặc đầu tư mạnh cho nội dung biểu diễn quyền.

Thành ra, mặc dù các võ sĩ chuyên về biểu diễn có sưu tập thêm bao nhiêu tấm HCV châu Á, thế giới đi chăng nữa thì họ cũng khó có cơ hội được góp mặt ở đấu trường Olympic - nơi chỉ chú trọng nội dung đối kháng.

Sau khi võ sĩ Nguyễn Văn Hùng rời thảm đấu, trách nhiệm nặng nề được đặt lên vai của Nguyễn Trọng Cường, Dương Thanh Tâm, Lê Huỳnh Châu (nam), Thanh Thảo, Hương Giang, Thu Hiền (nữ)... và đặc biệt là nữ võ sĩ Hoàng Hà Giang. Tiếc thay, Hà Giang sớm phải giã từ sự nghiệp vì căn bệnh quái ác, trong khi hầu hết những gương mặt còn lại trồi sụt về phong độ, chưa đủ khả năng vực dậy nội dung đối kháng cho Taekwondo Việt Nam ở các sân chơi cao cấp hơn đấu trường quen thuộc như SEA Games.

Sự thăng hoa của nội dung biểu diễn quyền so với màn trình diễn thiếu thuyết phục của các võ sĩ đối kháng rõ ràng khiến giới làm nghề phải quan ngại. Điều đó là dễ hiểu vì Taekwondo Việt Nam đang tỏ ra mất cân bằng về nguồn nhân lực và giải pháp đầu tư.

LÊ HÙNG

Tin cùng chuyên mục