Sau trận giao hữu với Federer, Murray lại trở thành cha

Andy Murray đã chào đón đứa con thứ 2 của mình, chỉ vài tiếng đồng hồ sau trận đấu giao hữu đầy thi vị với Roger Federer ở Glasgow (Scotland). Như vậy, Murray đã trở thành cha của 2 cô con gái, cô con gái đầu lòng của Murray, bé Sophia, ra đời vào năm 2016…
Andy Murray và vợ của mình, cô Kim Sears
Andy Murray và vợ của mình, cô Kim Sears
Murray vừa tham gia một sự kiện quần vợt giao hữu – từ thiện ở sân SSE Hydro (Glasgow), nơi anh có dịp quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ Wimbledon hồi tháng 7, sau một thời gian dài vắng bóng vì chấn thương hông. Trong sự kiện đáng chú ý này, Murray đã đối đầu với Roger Federer, anh đã để thua tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sỹ với điểm số 3-6, 6-3, 6-10.
Sau trận giao hữu với Federer, Murray lại trở thành cha ảnh 1 Andy Murray trong trận giao hữu - từ thiện
Trận đấu đã diễn ra với tốc độ không cao và không quá quyết liệt. Thứ nhất, đây chỉ là một trận đấu mang tính chất giao hữu, gây quỹ từ thiện. Thứ hai, Murray vẫn chưa tìm lại trạng thái thể lực tốt nhất, và Federer cũng biết rõ điều này nên không đẩy cao nhịp điệu thi đấu. Dù vậy, đám đông khán giả hiện diện ở sân SSE Hydro cảm thấy rất thú vị khi chứng kiến Murray đội chiếc mũ truyền thống của người Scotland chống lại Federer cũng… mặc một chiếc váy truyền thống của người Scotland
Sau trận giao hữu với Federer, Murray lại trở thành cha ảnh 2 Roger Federer thi đấu trong chiếc váy truyền thống của người Scoland
Murray đã cám ơn rất nhiều khi Federer quyết định đến đây, hỗ trợ cho sự kiện giao hữu – từ thiện này của Murray: “Không có giải đấu quần vợt chuyện nghiệp nào ở Glasgow, vì thế, đây có thể là lần duy nhất anh ấy đến đây thi đấu. Tôi thật sự rất cảm kích điều này. Quả là rất có ý nghĩa khi Federer dành thời gian đến đây dù anh ấy đang phải chuẩn bị cho giải đấu lớn tại London vào tuần tới”.
Federer cũng đã lên tiếng khuyên nhủ Murray nên cẩn trọng với tình trạng sức khỏe của mình: “Một phần lớn của lời khuyên của tôi chính là làm sao anh phải thật khỏe mạnh. Vậy đó. Tận dụng thời gian của mình, không cần biết trong bao lâu. Khi anh quay trở lại sân đấu, phải chắc chắn 100%, còn nếu không, khi anh chưa thể cảm nhận được sẽ đánh bại những người giỏi nhất, không thể thắng những giải đấu lớn và vẫn còn thất vọng, thì đừng nên quay trở lại quá sớm. Tôi chắc chắn Andy vẫn còn nhiều năm ở phía trước, thế nên, đừng nên quá vội vã. Người ta thường muốn quay lại càng nhanh càng tốt, người ta thường cần những mục tiêu, nhưng thi thoảng, người ta cũng cần chậm lại. Thật tuyệt vời khi thấy anh quay trở lại sân đấu và tôi chắc chắn chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời vào buổi tối ngày hôm nay. Thật hào hứng khi thấy những gì anh ấy đang làm. Tôi nhớ anh người ơi”. Ngay sau niềm vui trên sân đấu, Murray lại đón thêm niềm vui mới, khi vợ anh, cô Kim Sears hạ sinh bé gái thứ 2. Giờ đây, Murray đã lại làm cha, là cha của 2 bé gái đầy sinh xắn, đó là động lực rất lớn để anh tiếp tục quá trình hồi phục thể lực, trước khi quay trở lại đầy mạnh mẽ ở mùa giải năm sau. Theo Heart Scotland News, bà ngoại của 2 bé gái, bà Shirley Erskine, cho biết gia đình đang rất hạnh phúc khi bé Sophia đã có thêm “đồng bọn để quậy tưng nhà”.  Bà Shirley Erskine nói: “Chúng tôi đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thêm một đứa cháu nhỏ nữa. Em gái nhỏ của bé Sophia, vì thế, hy vọng đây cũng là tin tuyệt vời dành cho Sophia. Con bé đã có thêm đồng bọn nhỏ bé”. Murray và Sears đã kết hôn hồi tháng 4-2015 ở Thánh đường Dunblane. Đến tháng 2-2016, Sears hạ sinh bé Sophia và Murray miêu tả đó là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh”. Sau đó, Murray có nói trên BBC: “Mùa giải 2016 kết thúc như là một năm tuyệt vời trên sân đấu, nhưng ở ngoài sân đấu còn tuyệt vời hơn, đó là điều chắc chắn”. Còn ở Wimbledon hồi giữa năm nay, khi loan tin Sears đang có thai đứa con thứ 2, Murray nói: “Cả 2 chúng tôi đều rất hạnh phúc chờ đợi chuyện này”. *Ngay sau khi tham dự sự kiện giao hữu – từ thiện ở Glasgow, Federer đã bay đến London để chuẩn bị cho ATP World Tour Finals, giải đấu dành cho “Bát đại cao thủ” của năm 2017. Kết quả bốc thăm đã có, với Federer nằm trong bảng Boris Becker cùng với Alexander Zverev (Đức), Main Cilic (Croatia) và Jack Sock (Mỹ); trong khi đó, Rafael Nadal sẽ nằm trong bảng Pete Sampras với Dominic Thiem (Áo), Grigor Dimitrov (Bulgaria) và David Goffin (Bỉ).

Tin cùng chuyên mục