Roland Garros 2018: Simona Halep – Tân Hồng đô Nữ hoàng

“Kinh đô” của mặt sân bụi đỏ tại Paris – Roland Garros – đã chào đón một “Hồng đô Nữ hoàng” mới, đó chính là Simona Halep, người cũng sẽ giữ chắc ngôi “Nữ hoàng của WTA”, khi Bảng điểm xếp hạng được cập nhật vào ngày mai, thứ Hai 11-6. Với chiến thắng có điểm số 3-6, 6-4 và 6-1 trước ĐKVĐ US Open là Sloane Stephens, Halep đã phá đi biệt danh “Nữ hoàng không ngai", với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp…

Simona Halep hạnh phúc với chiếc cúp vô địch Roland Garros
Simona Halep hạnh phúc với chiếc cúp vô địch Roland Garros

Sau khi để thua ở cả 3 trận đấu chung kết Grand Slam trong quá khứ (trong đó có đến 2 trận chung kết ở đấu trường Roland Garros), chiến thắng ngày hôm nay tại Paris mang lại cho tay vợt số 1 thế giới người Rumani cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Có một chi tiết cũng rất là thú vị. Halep hồi còn “thanh xuân”, cũng từng đăng quang ngôi vô địch giải trẻ ở French Open, đó là câu chuyện hồi năm 2008. Đúng 10 năm sau, những khoảnh khắc hạnh phúc thời trẻ trung, đã ồ ạt quay trở về.

Roland Garros 2018: Simona Halep – Tân Hồng đô Nữ hoàng ảnh 1 Halep đăng quang ngôi vô địch giải trẻ Roland Garros hồi 10 năm trước

“Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Tôi đã mơ mộng về cái thời khắc này từ rất lâu rồi, ngay từ khi tôi thật sự bắt đầu chơi quần vợt. Đây là kỳ Grand Slam yêu mến nhất của tôi. Tôi luôn nói rằng, nếu tôi có thể đăng quang 1 danh hiệu Grand Slam, tôi muốn đăng quang tại đây. Giờ đây, nó đã trở thành sự thật…”, Halep nói.

“Gia đình của tôi đã luôn ủng hộ tôi mọi lúc mọi nơi, kể từ khi tôi bắt đầu chạm tay vào cây vợt. Tất cả các HLV cũng vậy, và tất cả những người mà tôi đã từng làm việc chung trong suốt 20 năm qua. Xin cám ơn tất cả mọi người. Bởi vì, rất khó để làm việc, lao động cật lực qua mỗi ngày với đẳng cấp cao nhất mà không có sự hỗ trợ của mọi người bọn họ”, Halep tâm sự.

“Và tất cả bạn bè của tôi nữa, tất cả mọi người đều trở nên rất đặc biệt với tôi trong cuộc đời. Nếu không có họ, có thể tôi sẽ không đạt được thành công ngày hôm nay, các bạn biết đó, quay trở lại từ nỗi thất vọng sau 3 trận toàn thua ở chung kết Grand Slam. Nhưng giờ đây, tôi muốn quên tất cả mọi thứ đi, chỉ để dành suy nghĩ và cảm xúc cho cái khoảnh khắc tuyệt vời này, , bởi vì cái khoảnh khắc này thật là đặc biệt, đặc biệt nhất trong sự nghiệp, trong cả cuộc đời của tôi”, Halep nói.

Với chiến thắng ở Roland Garros 2018, Halep đã trở thành tay vợt nữ Rumani đầu tiên lên ngôi ở French Open sau 40 năm, kể từ thời của “tiền bối” Virginia Ruzici hồi năm 1978. Để tiến lên ngôi vô địch, cô đã lần lượt đánh bại những “hảo thủ” như Angelique Kerber (ở tứ kết), Garbine Muguruza (ở bán kết) và Stephens để trở thành tay vợt đầu tiên hạ gục 3 nhà vô địch Grand Slam trong cùng 1 giải đấu trước khi đăng quang ngôi vô địch, kể từ thời của Justine Henin ở US 2007 (thắng Serena Williams, Venus Williams và Svetlana Kuznetsova). Tất nhiên, “chất lượng” các “bại tướng” của Henin cao hơn của Halep nhiều…

Paris đã có “Hồng đô Nữ hoàng” mới. Làng quần vợt nữ thế giới đã có thêm một “Nữ hoàng” xứng đáng với danh hiệu Grand Slam đầu tay. Và tự bản thân Halep, cô đã có một kết cục hoàn hảo trong quá trình đi tìm hạnh phúc. Nhưng chắc chắn, đó không phải là kết cục cuối cùng của tay vợt người Rumani đã hy sinh rất nhiều để theo đuổi môn quần vợt…


Tin cùng chuyên mục