Quyền Anh: “Cưỡng hôn” một phụ nữ, “bại tướng” của Pacquiao bị phạt 6 tháng tù treo

Trong khi quyền thủ người Bulgaria – Kubrat Pulev – chỉ bị tước giấy phép thượng đài ở bang California vì hành vi cưỡng hôn nữ phóng viên xinh đẹp Jenny Sushe, thì võ sĩ người Mỹ Adrien Broner (mới mất đai WBA Regular hạng bán trung khi thua Manny Pacquiao) bị Tòa án tuyên là có tội ép buộc tình dục cấp độ nhẹ, sau khi cưỡng hôn 1 phụ nữ, và bị phạt 6 tháng tù treo.

Adrien Broner (phải) trước trận đấu với Manny Pacquiao
Adrien Broner (phải) trước trận đấu với Manny Pacquiao

Hôm qua, thứ Hai 8-4, Broner phải ra trước Tòa án tố tụng nhân dân của Hạt Cuyahoga (Ohio) để giải trình về hành vi cưỡng hôn một phụ nữ hồi tháng 6 năm ngoái. Trước Tòa, Broner đã bị Thẩm phán Sherrie Miday tuyên là có tội ép buộc tình dục cấp độ nhẹ, anh này bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phải trải qua 2 năm chịu quản chế tại Hạt Broward (Florida), nơi anh đang sinh sống và tập luyện, dưới sự giám sát của cảnh sát địa phương.

Ngoài ra, quyền thủ 29 tuổi còn phải đóng phạt khoản tiền 1.000 USD và phải trả chi phí thuốc men cho nạn nhân nữ bị anh cưỡng hôn – với khoản tiền trị giá 4.200 USD. Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Broner cũng phải ra Tòa vì vụ cưỡng hôn này, nhưng đứng trước cáo buộc cưỡng ép tình dục cấp độ nghiêm trọng. Cũng may anh được tuyên là không có tội, nhưng phải đóng khoản tiền phạt lên đến 100 ngàn USD. Để rồi anh sẽ phải ra Tòa với cáo buộc “nhẹ” hơn.

Quyền Anh: “Cưỡng hôn” một phụ nữ, “bại tướng” của Pacquiao bị phạt 6 tháng tù treo ảnh 1 Broner đang lắng nghe phán quyết của Tòa
Theo báo cáo của cảnh sát, người phụ nữ nạn nhân của Broner, sau khi xem một trận đấu thuộc khuôn khổ chung kết NBA mùa trước, giữa Golden State Warriors và Cleveland Cavaliers, đã đến một hộp đêm ở trung tâm Cleveland. Ở đây, cô bất ngờ chạm mặt Broner, “chẳng biết xuất hiện từ đâu”, đè nghiến cô ra và bắt đầu hôn lên môi, lên cổ của cô. Người phụ nữ cố gắng đẩy Broner ra, nhưng không thể vì anh này là đàn ông, lại là võ sĩ quyền Anh quá to khỏe…

Đây không phải là lần cuối cùng Broner đối mặt với rắc rối liên quan đến cảnh sát, đến pháp luật. Mới đây nhất, hồi cuối thàng 3 rồi, anh này đã lên cơn quậy phá ở South Beach (California) – Broner đã gây gổ với một tài xế taxi khi anh này bấm còi xe để lưu ý Broner đang băng qua đường ẩu.

Ở thời điểm đó, Broner đi với một người bạn, cũng là một quyền thủ khá nổi tiếng – Gervonta Davis. Khi nhân viên cảnh sát đến can thiệp, Broner còn nổi điên hò hét chửi bới, khiến các nhân viên cảnh sát phải còng tay anh này lại và đưa khỏi hiện trường. Lại cũng rất may là, anh đã không bị bắt vì sự vụ rắc rồi này. Chuyện này diễn ra chỉ khoảng hơn 10 ngày trước khi anh ra Tòa ngày hôm qua.

 TMZ Sports quay lại cảnh Broner bị còng tay
Khoản tiền mà Broner phải chi trả sau 2 vụ kiện tụng, với 152 ngàn USD (chưa kể chi phí dành cho luật sư, chắc chắn sẽ là cả trăm ngàn USD) chỉ là một con số nhỏ so với khoản tiền thưởng trị giá 6 triệu USD mà võ sĩ có biệt danh là "The Problem" được hưởng sau trận thua "thượng nghị sĩ thích thượng đài" Pacquiao hồi tháng Giêng (trong trận đấu thu hút 400 ngàn lượt PPV, Pacquiao cũng nhận được 20 triệu USD, 4 triệu USD còn lại thuộc về phía tổ chức giải đấu).
Quyền Anh: “Cưỡng hôn” một phụ nữ, “bại tướng” của Pacquiao bị phạt 6 tháng tù treo ảnh 2 Broner trong trận thua Pacquiao
Tuy vậy, hy vọng với những gì đã xảy ra, đây là lời cảnh tỉnh thích đáng cho những võ sĩ sống hoang dã như Broner, cứ tưởng ở ngoài đời cũng đơn thuần là một câu chuyện... trên sàn đài, và đời thường là những trò chơi, những trận đấu thích làm gì thì làm...

Trong khi đó, võ sĩ người Bulgaria – Kubrat Pulev – cuối cùng cũng chấp nhận nói lời xin lỗi vì hành vi cưỡng hôn nữ phóng viên truyền hình Jenny Sushe, dù chưa rõ anh có bị truy tố tội hình sự hay là không. Pulev đã nói: “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Sushe. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không làm như vậy. Tôi đã làm chuyện đó. Tôi đã đồng bóng và hành động vì quá vui sướng. Tôi có thể nói với các CĐV, đó là sự hưng phấn sau chiến thắng. Mong muốn mà tôi hôn Sushe không hề có ý định cưỡng bức hay gây tổn thương, tôi chỉ làm vậy vì vui sướng quá đà”.

Quyền Anh: “Cưỡng hôn” một phụ nữ, “bại tướng” của Pacquiao bị phạt 6 tháng tù treo ảnh 3 Pulev và bê bối cưỡng hôn nữ phóng viên xinh đẹp

Tin cùng chuyên mục